Ông Tô Văn Động nói thêm, việc biểu diễn tại các quán bar không phải xin phép cơ quan chức năng như biểu diễn ở sân khấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Sở vẫn yêu cầu quán bar này đình chỉ buổi biểu diễn của “Bà Tưng” (tên thật Lê Thị Huyền Anh) vào tối 27-7.
Phát ngôn trên FB của Bà Tưng về Ngày TBLS 27/7 làm cộng đồng mạng phẫn nộ
Ngoài các sự kiện phản cảm, liên quan trực tiếp đến ngày 27/7 (Ngày Thương binh liệt sĩ), ít hôm trước, cư dân mạng truyền tay nhau một hình ảnh trên facebook cá nhân của Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh trong tư thế pose hình cực phản cảm, cố tình “khoe” vòng 1 ngoại cỡ thiếu áo ngực cùng bộ đồ “chỉ che những gì cần che”. Nhưng điều làm cư dân mạng lên án phẫn nộ lại là câu chú thích đi cùng hình ảnh: “Ngày 27/7 này, ngày thương binh liệt sĩ, có 1 sự xuất hiện nhẹ của em tại sân khấu… Em yêu chú bộ đội.”
Theo ông Động, Hà Nội không thiếu các nghệ sĩ, ca sĩ tài năng mà phải mời “Bà Tưng”, một nhân vật phản cảm bị dư luận “ném đá” biểu diễn trên địa bàn Thủ đô. “Chúng tôi đã yêu cầu không cho nhân vật này biểu diễn” – ông Tô Văn Động nhấn mạnh. Vị giám đốc sở này cũng nói thêm, việc quán bar Max 3 treo poster quảng cáo đêm diễn mà không xin phép là sai luật, lực lượng thanh tra sẽ xử lý hành vi này.
Ngay sau yêu cầu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Bar Max3 đã gỡ bỏ poter quảng cáo có hình ảnh của “Bà Tưng” Lê Thị Huyền Anh.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.