Bài dự thi: Cha-Người anh hùng trong mắt con

Bài dự thi: Cha-Người anh hùng trong mắt con

Thứ 2, 13/06/2016 09:41

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha. Nước biển bao la không đong đầy tình Mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.

Cha ơi! Con đã viết rất nhiều những lời yêu thương ngọt ngào nhưng chưa một lần con viết cho cha hay nhìn sâu vào đôi mắt của cha và nói rằng: “con yêu cha nhiều lắm!”.

Vì con biết chắc chắn một điều rằng con cũng chẳng thể nào viết ra hết tình cảm bao la mà cha giành cho con suốt những năm tháng qua. Nhưng cha biết không? Con chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn hay ngại ngùng với bất cứ ai khi cha của con là nông dân, một người đàn ông bình thường và hết sức giản dị.

Bởi với con, cha chính là người đàn ông con yêu thương nhất trên cuộc đời này và trong mắt con chẳng người đàn ông nào so sánh được với cha - Người duy nhất trên thế gian luôn yêu thương con vô điều kiện không vì bất cứ lí do gì.

Đời sống - Bài dự thi: Cha-Người anh hùng trong mắt con

Có thể bây giờ con đang cảm thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ của riêng mình và con không được nhìn thấy nụ cười của cha mỗi ngày nữa nhưng cha ơi cha mãi là thần tượng của con. Ở xa cha như thế này con mới thực sự cảm nhận được tình yêu thương của cha. Có nhiều lúc cuộc sống với con rất mệt mỏi, dòng đời có quá nhiều cạm bẫy, con chỉ muốn được về với cha, về với ngôi nhà ấm áp của gia đình mình thôi cha ạ.

Cha của con vốn chẳng nói nhiều như mẹ, cha cũng không ríu rít mỗi buổi chiều con đi làm về nhưng cha lo lắng cho con từ những điều nhỏ nhặt nhất chẳng khác mẹ. Con cảm nhận rất rõ tình thương vô bờ mà cha dành cho con. Cha luôn yêu con bằng cách riêng của cha. Cái cách mà chẳng thể người đàn ông nào có thể sánh được bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Mỗi ngày trôi qua cha làm biết bao nhiêu công việc không quản nắng mưa để lo cho con cái. Con đã lén nhìn thấy đôi bàn tay cha rám nắng, đôi chân cha đầy trai sạn nhưng cha chưa bao giờ than vãn dù chỉ là một lần. Dù có lúc ốm đau, bệnh tật cha vấn cố gắng lằm việc. Cha luôn nói: “cha không sao, phải cố gắng chứ không ai làm cho”.

Mẹ thì bệnh,

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.