Một gia đình có đủ ba ngọn nến vàng – xanh – hồng có thể coi là kết cấu của một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, trong cuộc sống đôi khi có những gia đình không có đầy đủ cả ba ngọn nến này, có thể do một ngọn nến bị mất đi hay do ngay từ lúc ban đầu đã chỉ có hai ngọn nến. Vậy hai ngọn nến có đủ sáng lung linh cho một gia đình hạnh phúc?
Xã hội hiện nay luôn mong ước mỗi đứa trẻ sinh ra đều có đủ cả cha lẫn mẹ, được lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình. Có hiểu được giá trị của gia đình trong bản thân mỗi người thì chúng ta ai cũng có ước muốn giản đơn là được sống bên những người mình yêu thương suốt đời. Nhưng con người ai cũng phải trải qua sinh ly từ biệt, có những khi tưởng chừng đang hạnh phúc thì buồn đau ập đến lúc nào không hay.
Ngày xưa, vì chiến tranh mà có cảnh mẹ mất con, vợ mất chồng, còn ngày nay, vì xã hội quá phát triển, nhiều tệ nạn, nhiều căn bệnh đã vô tình cướp đi những người chúng ta thương yêu. Hiện nay, qua truyền thông ta đã bắt gặp không ít cảnh người mẹ ra đi vì căn bệnh ung thư vú; người cha mất đi vì tai nạn giao thông hay tai nạn lao động; cha mẹ mất đi đứa con yêu vì bảo mẫu bạo hành, vì áp lực thi cử, vì bạn bè bôi xấu trên mạng xã hội…
Kết cấu của một gia đình hiện nay cơ bản gồm cha mẹ và 1 đến 2 con, một gia đình như vậy hẳn rất vắng vẻ nếu mất đi một thành viên. Nhiều khi sự ra đi của một ai đó đã vô tình tạo ra những xích mích trong mối quan hệ gia đình, có thể là cha mẹ đùn đẩy trách nhiệm vì đã không bảo vệ, chăm sóc con đúng mực, có thể vì sự ra đi của người này mà đau buồn không còn quan tâm đến ai khác.
Bên cạnh đó, có những gia đình vì mất đi một người mà họ mới hiểu được đối với bản thân họ gia đình quan trọng hơn tất thảy, họ yêu thương hơn, lo lắng hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình.
Dù bất kể là trường hợp nào đi nữa thì người