Bài học từ vụ nữ sinh tự tử vì làm mất tiền quỹ lớp

Bài học từ vụ nữ sinh tự tử vì làm mất tiền quỹ lớp

Thứ 5, 27/12/2012 23:45 GMT+7

Chỉ vì lỡ làm mất hơn 600 ngàn tiền quỹ lớp mà T. một cô bé học giỏi, ngoan hiền đã tìm đến con đường quyên sinh.

Cái chết của T. đã gây nên cú sốc rất lớn đối với thầy cô, bạn bè và những người thân trong gia đình. Sự việc đã khiến nhiều phụ huynh tỏ ra hết sức lo lắng trước những biểu hiện tâm lý bi quan, dễ dàng tìm đến cái chết của học sinh hiện nay.

Pháp luật - Bài học từ vụ nữ sinh tự tử vì làm mất tiền quỹ lớp

Di ảnh của T.

Cái chết quá bất ngờ!

Sự việc xảy ra vào lúc 13h chiều 8/10, khi nhiều học sinh Trường THCS Trung Lập (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) như chết lặng khi nhận được tin nhắn của nữ sinh Nguyễn Thị C.T. (SN 1998), học sinh lớp 9/6 với nội dung: "Các bạn ơi, các bạn ở lại học giỏi nha. C.T. đi trước đây. C.T. giờ đã ngấm thuốc độc vào người rồi, không sống lâu được nữa đâu. Các bạn nhớ cố gắng học tập cho giỏi, nhớ nghe lời cô giáo nghen".

Nhận được tin nhắn trên, bạn bè của T. vô cùng hoảng hốt, rồi cả nhóm vứt cặp, sách ở lại lớp, nhanh chóng chạy đến nhà của T. (cách trường khoảng 1km). Khi tới nơi, mọi người thấy cửa đóng kín, không có cách nào để mở, gọi thì không có ai. Cả nhóm liền chạy đến nhà của bà ngoại T. để báo tin và sau đó cùng một số người tức tốc đến nhà T. Mãi một lúc sau mọi người mới mở được cửa, lúc này T. đang nằm trên giường trong tình trạng mê man bất tỉnh. Thấy vậy, mọi người liền đưa T. đến trạm xá gần nhà để cấp cứu, rồi T. được chuyển đi Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi.

Nhận thấy tình trạng của T. hết sức nguy kịch, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để điều trị nhưng do thuốc độc đã ngấm quá lâu trong cơ thể nên T. đã tử vong. Cái chết bất ngờ của T. đã để lại cho bạn bè và người thân những tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn và thương tiếc.

Sự ra đi của T. bất ngờ như thế đã làm cho nhiều bạn học chung lớp tỏ ra khó hiểu. Em Huỳnh Thị Mộng Tuyền, học sinh lớp 9/6 cho biết, T. là học sinh giỏi của lớp và sống rất hòa đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây T. có phần lơ là việc học tập, học lực của T. có phần sa sút so với mấy năm về trước, nhưng hỏi thì T. không cho biết nguyên do.

T. cũng được cô giáo chủ nhiệm và lớp 9/6 giao trọng trách giữ quỹ lớp và làm rất tốt nhiệm vụ. Thế nhưng, mới đây sau khi lớp đóng quỹ (hơn 600 ngàn đồng), đột nhiên T. nghỉ học mấy hôm mà không có lý do, các bạn hỏi thì T. cho biết đã làm mất số tiền trên nên không dám đến trường, cũng không dám nói với mẹ vì sợ bị rầy la.

"Nhiều lần chúng em hỏi: T. ơi, sao cầm quỹ mãi mà không đưa cho lớp chi tiêu. Sao T. bỏ học không đến lớp vậy...", T. chỉ nói: "Tớ lỡ làm mất hết số tiền quỹ của lớp rồi, tớ đang nghĩ cách kiếm tiền để trả, nhưng không dám nói với mẹ. Tớ hứa sẽ trả sớm cho lớp mà...". Thế nhưng mấy hôm sau T. không đến lớp học nên vụ việc cứ nhùng nhằng mãi. Không biết có phải lý do ấy mà bạn ấy nghĩ quẩn không", Tuyền đắn đo.

Nhiều học sinh trong lớp cho biết, cách đây mấy hôm, cô giáo chủ nhiệm và lớp trưởng lớp 9/6 gọi điện đề nghị T. mang số tiền quỹ và sổ ghi chi tiêu của lớp để bàn giao cho người khác làm. Tuy nhiên khi mọi việc chưa đi đến đâu thì chiều ngày 8/10, cả lớp 9/6 nhận được hung tin T. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Em Tuyền cũng cho biết thêm: "Thời gian gần đây em thấy T. có những biểu hiện rất bất thường, nhiều lúc bạn ấy còn than thở rồi bảo "chán đời" nữa. Bọn em cũng không hiểu nguyên do vì sao, hỏi thì bạn ấy không nói. Em nghĩ nguyên nhân vụ việc không phải xuất phát từ tiền thủ quỹ đâu, vì cho dù bạn ấy có làm mất tiền đi chăng nữa cả lớp 9/6 vẫn không trách bạn ấy. Khi chúng em đang tìm cách giúp đỡ bạn ấy, không ngờ T. lại...", Tuyền buồn bã.

"Sao con dại thế?!"

Chúng tôi đã tìm gặp bà Đặng Thị H. (mẹ em T., ngụ xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) trong không khí não nề. Căn nhà nhỏ bé, chật hẹp càng làm không khí thêm phần u tịch. Chúng tôi gặp bà H. và ông D. (cha bé T) vẫn đang ngồi tần ngần trước di ảnh của con gái, nước mắt ngắn dài than khóc đứa con tội nghiệp.

Bà H. nức nở cho biết, gia đình bà có 3 người con, T. là con gái út và duy nhất trong gia đình nên được bố mẹ, các anh chiều chuộng. Bà H. làm nghề may cách nhà không xa, còn ông D. làm nghề bốc vác, ai thuê gì làm nấy. Mặc dù gia đình khó khăn, thu nhập không được bao nhiêu, nhưng gia đình bà vẫn tạo điều kiện cho con cái ăn học đàng hoàng, và cả 3 người con đều không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ khi tất cả đều học giỏi, ngoan ngoãn. T. nhiều năm liền, từ học cấp I đến cấp II đạt học sinh khá, giỏi.

"Sáng hôm ấy, tôi bắt đầu dắt xe ra đi làm thì T. bảo: "Mẹ ơi, cho con xin ít tiền ăn sáng. Con hết sạch tiền rồi ạ". Nghe con xin tiền tôi liền đưa cho con gái 20 ngàn đồng rồi đi làm. Tôi được biết là hôm ấy cháu vẫn đến lớp học và chơi đùa với bạn bè bình thường, không có mâu thuẫn gì với ai. Rối đến trưa cùng ngày, chồng tôi đi làm về thì thấy T. than: "Bố ơi, con đau đầu quá", thấy con kêu đau, ông ấy liền chạy ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc đau đầu về cho con gái uống. Sau đó ông ấy tiếp tục đi làm. Đến chiều, khi vợ chồng tôi vừa vào giờ làm việc thì nghe được tin sét đánh ngang tai, con gái của tôi đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, đang được cấp cứu tại bệnh viện... Tôi không ngờ con gái tôi lại xảy ra nông nỗi này. Sao nó không nói cho gia đình tôi biết chứ. Con ơi, sao con dại dột thế", bà Huệ khóc ngất.

Tuổi mới lớn rất dễ bị tổn thương

Theo TS Trịnh Hòa Bình, Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Hiện nay cuộc sống vật chất của trẻ khá đầy đủ nhưng sự quan tâm yêu thương từ phía cha mẹ thì dường như lại theo chiều ngược lại. Khi tới trường, các em chủ yếu được trang bị con chữ, chứ ít được cung cấp, dạy dỗ kỹ năng sống. Trong khi đó, tác động của truyền thông, mạng xã hội rất nhiều chiều mà gia đình không kiểm soát được. Nhóm tuổi mới lớn rất dễ bị tổn thương nên dù chỉ là một lời mắng cũng có thể tìm tới tự tử. Lý giải hiện tượng học sinh tự tử hiện nay, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng: Nguyên nhân chính là kỹ năng sống của con trẻ quá thiếu thốn nên khi gặp chuyện chúng không có nhiều sự lựa chọn, mọi chia sẻ chỉ bó hẹp trong một nhóm. Khi những trẻ em gặp nhau trong tâm trạng buồn chán sẽ dễ dẫn đến tình trạng tự tử.

Bạt Phong


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.