Thông tin mới nhất vụ 12 học sinh nhập viện gấp
Theo VOV chiều 24/9, 4 trong tổng số 12 học sinh của trường THCS và THPT Kiên Hải nghi bị ngộ độc thực phẩm đã được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để điều trị.
Theo báo cáo nhanh của Trường THCS và THPT Kiên Hải, vào chiều 23/9, một số học sinh bắt đầu có các triệu chứng nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, đến thăm khám tại Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải và một số học sinh khác mua thuốc tại các phòng mạch tư nhân trên địa bàn xã Hòn Tre để tự điều trị. Các em có các triệu chứng như sốt, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy.
Tính đến sáng ngày 24/9, có 12 học sinh nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải. Trong đó, có 1 học sinh có huyết áp thấp nên Trung tâm cho chuyển viện vào Bệnh viện Đa khoa Tỉnh. Có 3 học sinh được gia đình xin cho chuyển viện vào đất liền. Hiện tại, còn 8 học sinh đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.
Ngay sau vụ việc xảy ra đoàn kiểm tra y tế huyện đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại căn tin trường, gửi về tỉnh xét nghiệm để xác định chính xác nguồn gốc ngộ độc từ đâu.
Ông Võ Hồng Phú, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kiên Hải cho biết tình hình sức khỏe các em cơ bản ổn định. Phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo nhà trường nắm tình hình học sinh và tổ chức đến thăm hỏi, động viên các em.
Chân dung cậu học trò nhỏ trả lại 23,5 triệu đồng cho người đánh mất
Em Trần Đình Dương nhận giấy khen vì có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
Ngày 24/9, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng đã trao giấy khen đột xuất tặng em Trần Đình Dương (học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong) vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
Trước đó, vào chiều 20/8/2024, trong lúc đi học về, đến cửa số nhà 2A/2/568, đường Trần Nhân Tông, tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, em Trần Đình Dương có nhặt được chiếc ví da nam màu đen bên trong có 23,5 triệu đồng cùng căn cước công dân, thẻ ATM, giấy phép lái xe đều mang tên Nghiêm Đình Chung - có địa chỉ tại tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng.
Ngay sau đó, em Dương đã cùng bố đẻ của mình là ông Trần Đình Dũng đến Công an phường Nam Sơn, quận Kiến An trình báo để tìm chủ nhân của chiếc ví.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.