Theo Indiatoday, một con báo đã xông vào cửa hàng rượu ngay sau khi cửa hàng mở cửa ở huyện Tonk, bang Rajasthan, Ấn Độ, hôm 20/7 và tấn công 2 nhân viên.
Cụ thể, người bán hàng vừa mở cửa hàng rượu và đang kiểm tra tiền mặt thì một con báo, được cho là đã đi lạc từ khu rừng gần đó, lặng lẽ tiến vào cửa hàng. Con vật di chuyển rất nhẹ nhàng đến nỗi cả người bán hàng lẫn đồng nghiệp của anh ta đều không nhận ra cho đến khi nó đột nhiên trở nên hung dữ và tấn công người bán hàng, làm anh ta bị thương. Sau đó, nó tiếp tục tấn công một nhân viên khác của cửa hàng.

Con báo tấn công nhân viên trong cửa hàng. Ảnh cắt từ clip.
Cả 2 người đàn ông đã kịp thời chạy ra khỏi cửa hàng và kéo sập cửa cuốn từ bên ngoài, nhốt con báo bên trong. Người bán hàng bị thương được chuyển đến Tonk để điều trị thêm, trong khi người nhân viên còn lại được sơ cứu tại Todaraisingh.
Trước đó con báo này đã tấn công tình nguyện viên lâm nghiệp Rakesh Saini gần một trạm kiểm lâm. Anh bị thương ở chân trong vụ tấn công.
Sau khi con báo bị nhốt bên trong cửa hàng, một đám đông lớn đã tụ tập bên ngoài. Trợ lý kiểm lâm Anurag Maharshi và nhóm của ông đã đến hiện trường từ Tonk, trong khi một nhóm chuyên gia từ Vườn thú Jaipur được gọi đến để gây mê và bắt giữ con vật một cách an toàn.
Phương Linh (t/h)