Theo Free press journal, một con báo đã tấn công và kéo cậu bé 9 tuổi ra khỏi nhóm người hành hương đang đi bộ đến ngôi đền ở quận Chandrapur, bang Maharashtra, Ấn Độ, các quan chức cho biết hôm 18/10.
Hàng trăm người dân địa phương đã tiến hành một cuộc tìm kiếm khẩn cấp và sau đó tìm thấy đứa trẻ bị thương nằm trong bụi rậm gần đó. Em được giải cứu ngay sau nửa đêm ngày 18/10, họ cho biết.

Hàng trăm người tham gia giải cứu bé trai lúc nửa đêm. Ảnh: X
Cậu bé, một cư dân của Hyderabad, là thành viên của một nhóm người đang trên đường đến đền Mata Mahakali từ thị trấn Ballarpur đến thành phố Chandrapur vào tối muộn ngày 17/10.
Một quan chức lâm nghiệp cho biết, cậu bé đang đi bộ cùng một người hàng xóm thì bị con báo tấn công và kéo đi tại một địa điểm gần trạm thu phí Visapur.
Khi tin tức lan rộng, hàng trăm người đã tham gia tìm kiếm cùng với các đội cảnh sát và kiểm lâm.
Sau đó, cậu bé bị thương được tìm thấy trong bụi cây gần đó. Cậu bé bị một vết thương sâu ở cổ và không thể kêu cứu. Vì vậy, những người tìm kiếm gần đó ban đầu không phát hiện ra cậu, theo lời một quan chức.
Đứa trẻ lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Theo lời quan chức này, các bẫy ảnh đã được lắp đặt trong khu vực để tìm kiếm con báo.
Phương Linh