Ngày 21/9, Ria Novosti dẫn nguồn tin từ Hãng Thông tấn Iran Fars cho hay, Hoàng tử Sheikh Rashid và một số binh lính của các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đã bị chết bởi trận pháo kích từ phía những người ủng hộ Phong trào “Ansar Allah” ở tỉnh Marib của Yemen.
Hoàng tử Sheikh Rashid
“Hoàng tử Sheikh Rashid, con trai cả của người đứng đầu Dubai, Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum không phải chết vì đau tim mà chết trong một cuộc giao tranh quân sự trên lãnh thổ Yemen” – dẫn nguồn tin chính thức và nhân chứng tại hiện trường vụ pháo kích ở Yemen, Thông Tấn Iran Fars khẳng định thông tin trên.
Vào thứ 7 vừa qua, Dubai chính thức tuyên bố quốc tang ba ngày và treo cờ rủ sau khi Hoàng tử Sheikh Rashid đột ngột qua đời vì một cơn đau tim khi mới 33 tuổi. Theo hãng thông tấn nhà nước chính thức WAM của UAE, lễ mai táng hoàng tử diễn ra vào cuối ngày 19/9.
Sheikh Maktoum bin Mohammed al-Maktoum (trái) và Sheikh Hamdan bin Mohammed al-Maktoum (phải) khiêng cáng thi thể người anh quá cố của mình
Hàng trăm hoàng thân, quốc thích và giới chức UAE đã đến viếng tang lễ con trai Nhà trị vì Dubai. Thi hài của Rashid được bọc trong quốc kỳ và đặt trong ngôi đền Zabeel. Hoàng tử Sheikh yên nghỉ tại nghĩa trang Umm Hurair.
Hoàng tử Sheikh Rashid tốt nghiệp Học viện Quân sự Sandhurst ở Anh năm 2002. Là một người yêu thích cưỡi ngựa và chơi thể thao, ông luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo và là chủ tịch của Ủy ban Olympic UAE từ năm 2008 đến năm 2012. Ngoài ra, hoàng tử Sheikh Rashid còn từng dành nhiều huy chương vàng trong các sự kiện thi cưỡi ngựa.
<