Bảo Yến quyến rũ khán giả Hà Nội bằng giọng hát đượm nồng, mê đắm

Bảo Yến quyến rũ khán giả Hà Nội bằng giọng hát đượm nồng, mê đắm

Thứ 3, 22/09/2015 15:35

Bảo Yến với tiếng hát tựa như men rượu cay, càng hát càng hay và khán giả càng nghe sẽ càng say khiến đêm nhạc Đường xưa chìm trong cõi mê đắm, đượm nồng.

Mặc dù Liveshow Đường xưa với tiếng hát của Bảo Yến qua các tuyệt phẩm của chồng- nhạc sĩ Quốc Dũng và em trai ruột của chị là nhạc sĩ Kim Tuấn đã kết thúc nhưng dư âm của đêm nhạc vẫn còn vọng mãi.

Danh ca Bảo Yến sở hữu một chất giọng nồng ấm và đặc biệt quý hiếm. Dù đã ngấp nghé ở tuổi lục tuần nhưng khi tiếng hát của chị cất lên thì không còn khái niệm gì về tuổi tác, bởi tất cả niềm đam mê, sự nhiệt huyết vẫn tràn đầy một cách kinh ngạc. Rất đông khán giả đã tới nhà hát Lớn Hà Nội để lắng nghe tiếng hát Bảo Yến. Trong đó có cả những khán giả nước ngoài, họ vây quanh chúc mừng Bảo Yến. Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Ánh 9, Phú Quang, Giáng Son.

Giải trí - Bảo Yến quyến rũ khán giả Hà Nội bằng giọng hát đượm nồng, mê đắm

Danh ca Bảo Yến cùng gia đình xuất hiện trong đêm nhạc Đường xưa

Dường như bao nhiêu cái hay, cái đẹp dồn hết vào giọng hát của chị. Vì lẽ đó, khán giả không để tâm tới cách Bảo Yến giao tiếp trên sân khấu thật thà và mộc mạc, thậm chí đôi khi còn ngây ngô và vụng về. Họ đến với Đường xưa chỉ với một mong muốn đơn giản là được Bảo Yến dẫn dắt họ, ru họ đi tìm về với những hoài niệm xưa cũ qua những bản tình ca bất hủ mà chính chồng chị-nhạc sĩ Quốc Dũng sáng tác, cùng với những tuyệt phẩm của người em trai yêu quý của chị-nhạc sĩ Kim Tuấn.

Bằng một loạt các ca khúc: Chuyện hợp tan, Kẻ giấu tình, Xuân trên đất khách, Ta, Huế đêm trăng, Hãy thắp ánh sáng, Hãy để mưa rơi, Người về từ lòng đất... Bảo Yến như muốn khẳng định rằng chỉ có chị mới là người thấu hiểu hết những bài hát ấy và truyền tải những bài hát này một cách thành công nhất.

Những cách luyến láy, nhả chữ, cách ngân nga hoặc rung của Bảo Yến là một nét đặc trưng riêng biệt mà không ai có thể bắt chước được. Vốn là con gái Huế, nên giọng hát của chị giàu âm, trầm ấm đầy xúc cảm. Cùng với chất lửa của một người nghệ sĩ đích thực khiến cho tiếng hát của Bảo Yế

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.