Giờ nghỉ trưa tại một trường học công lập ở Karnataka, Ấn Độ, đã biến thành một cuộc truy tìm người mất tích sau khi hai học sinh biến mất vào ngày 12/1.
Vụ việc xảy ra ở Dharwad, bang Karnataka, khi hai học sinh lớp 3 - Tanveer Dodmani và Lakshmi Kariyappanavar - mất tích khỏi một trường tiểu học công lập trong giờ nghỉ trưa.
Cha mẹ và giáo viên nghi ngờ bọn trẻ bị bắt cóc khi chúng không trở lại trường sau giờ nghỉ.

Hình ảnh người đàn ông chở hai đứa trẻ được ghi lại.
Theo cảnh sát, các em nhỏ được cho là đã bị một người đàn ông bắt cóc. Hình ảnh từ camera giám sát khu vực cho thấy nghi phạm chở các em nhỏ đi, gây hoang mang cho các bậc phụ huynh và người dân xung quanh.
Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành chiến dịch tìm kiếm. Vụ án có bước ngoặt bất ngờ khi những đứa trẻ được tìm thấy ở Uttara Kannada sau khi nghi phạm gặp tai nạn xe máy gần Dandeli.
Theo báo cáo, nghi phạm, được xác định là Karim Mestri, đã mất kiểm soát xe máy và gặp tai nạn.
Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, cảnh sát Dandeli đã nhanh chóng đến hiện trường và tìm thấy hai đứa trẻ cùng người đàn ông bị thương. Trong quá trình điều tra sơ bộ, Karim Mestri khai với cảnh sát rằng anh ta đã đưa hai đứa trẻ đi, nói rằng sẽ đưa chúng đến lễ hội Ulavi Chennabasaveshwara Jatra.
Những đứa trẻ được giải cứu trong vụ tai nạn đã được trở về với cha mẹ an toàn. Nghi phạm bị thương và đã được đưa vào bệnh viện công để điều trị. Cuộc điều tra đang được tiến hành.
Phương Linh (t/h)