Theo chị Đặng Cẩm Tú, PV báo Thời Đại (có nhà ở tại tỉnh Nghệ An), trong tháng 4/2018, nhà riêng của chị tại chung cư CT2B, phường Quang Trung, TP.Vinh 2 lần bị kẻ xấu “khủng bố” bằng chất bẩn. Cụ thể, rạng sáng 1/4, khi chị Cẩm Tú về quê chịu tang bố thì bị kẻ xấu ném chất bẩn trước cửa phòng. Vụ việc đã làm cho chị Cẩm Tú và hàng xóm phải ngửi mùi hôi thối khiến họ rất bất bình, phẫn nộ.

Hoàng Khắc Công tại cơ quan công an.
Tiếp đó, khoảng 21h ngày 6/4, khi chị Cẩm Tú đang làm việc trong nhà thì lại bị kẻ xấu tiếp tục ném chất bẩn vào.
Sau mỗi lần bị kẻ xấu “khủng bố” bằng chất bẩn, chị Cẩm Tú đều đến Công an phường Quang Trung và Công an TP.Vinh để trình báo sự việc.
Trước đó, sau khi chị Đặng Cẩm Tú viết bài về nạn khai thác đất trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An và được đăng tải trên báo điện tử Thời đại thì máy điện thoại của PV này liên tục nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi đe dọa.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.