Các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Mueang Surin đã được gọi đến để can thiệp vào một cuộc ẩu đả tại một nhà nghỉ ở quận Khwao Sinarin, Thái Lan, vào chiều ngày 14/6. Khi đến nơi, họ phát hiện một chiếc xe bán tải Mazda màu đồng đã va chạm với một chiếc Toyota Vios màu đen đậu bên ngoài một khách sạn.
Bên trong chiếc sedan là một phụ nữ 32 tuổi, được xác định là Tar, người bị thương khắp cơ thể. Ở ghế lái là người tình của cô, được gọi là Boy. Ngoài ra còn có chồng hợp pháp của Tar, tên là Daen và vợ hợp pháp của Boy, tên là Pu.
Theo báo cáo từ nhiều hãng thông tấn Thái Lan, Daen và Pu đã phát hiện ra vợ/chồng của họ đang ngoại tình. Họ đã cùng nhau theo dõi đến nhà nghỉ, nơi xảy ra cuộc ẩu đả.
Sau đó, Daen chia sẻ một đoạn clip về vụ việc trên trang Facebook của mình. Trong đoạn clip, Pu được nhìn thấy đang tấn công Tar bằng cây lau nhà và đối chất với cô về vụ ngoại tình. Daen và Pu yêu cầu Boy và Tar ra khỏi xe để thảo luận về vấn đề, nhưng cả hai đều từ chối.

Người chồng nhảy lên nóc ô tô chặn vợ và người tình.
Khi Boy cố gắng lái xe chạy trốn, Daen đã trèo lên nóc ô tô để ngăn họ lại. Sau đó, Pu lái xe bán tải đâm vào xe của chồng mình để ngăn anh ta rời đi.
Trong một cuộc phỏng vấn với ThaiRath, Daen tiết lộ rằng anh và Tar đã kết hôn được 10 năm và có một cô con gái. Anh cho biết gần đây anh đã được Pu liên lạc, người thông báo với anh rằng Tar đang ngoại tình.
Cả Tar và Boy làm việc tại cùng một văn phòng. Pu đã phát hiện ra những tin nhắn lãng mạn từ Tar gửi cho chồng cô, bao gồm một tin nhắn mà cô gọi anh là "baby". Sau đó, cô đã cảnh báo Daen.
Daen giải thích rằng anh đã chọn không đối đầu với vợ ngay lập tức, thay vào đó là theo dõi chặt chẽ hành vi của cô để thu thập đủ bằng chứng cho thủ tục ly hôn. Anh cũng hy vọng giành được quyền nuôi con gái hoàn toàn.
Daen nói thêm rằng anh và Pu đã đồng ý hợp tác để bắt quả tang hành vi của Tar và Boy, ghi lại cảnh quay tại khách sạn để sử dụng cho mục đích pháp lý.
Trúc Linh (T/h)