Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư ở Intramuros, Manila, Philippines, vào chiều ngày 25/2 và khiến hàng trăm người mất nhà cửa, đồng thời gây thiệt hại khoảng 20.000 bảng Anh.
Truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm vừa được thả khỏi tù và trở về sống cùng vợ ở Barangay 655.
Theo lời nhà chức trách và các nhân chứng, người đàn ông này, được xác định là Burnok, mới được thả khỏi tù đêm hôm trước. Khi trở về, anh ta phát hiện vợ mình đang ở cùng một người đàn ông khác, người mà anh ta tin là tình nhân của vợ.

Vụ hỏa hoạn khiến 300 ngôi nhà bị thiêu rụi.
Tờ Manila Bulletin thông tin, đối tượng khoảng 35 tuổi, có tiền án về tội cướp và nhiều lần ngồi tù khác.
Theo các nguồn tin, Burnok đã nổi cơn thịnh nộ khi bắt quả tang vợ mình ngoại tình và được cho là đã vội vã rời khỏi nhà.
Tuy nhiên, sau đó anh ta quay lại, mang theo một thùng chứa đầy xăng và đổ vào bên trong và xung quanh nhà. Nhà anh ta nằm trong một tòa chung cư, ở tầng bốn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà rồi sang các nhà lân cận.
Ban Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Manila (MDRRM) cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng đám cháy đã được dập tắt sau 6 giờ, vào khoảng 11h33 tối (giờ địa phương).
Người dân địa phương rất tức giận trước hành động của người đàn ông và đã tấn công nghi phạm.
Theo tờ The Manila Times, ông Johnny Yacub, trưởng thôn 655, cho biết người đàn ông đã bị "đánh đập".
Ông Yacub cho biết vụ việc là một "cuộc cãi vã giữa người yêu" nhưng không nêu rõ chi tiết. Người đàn ông hiện đang bị điều tra về tội phóng hỏa và gây nguy hiểm liều lĩnh.
Sở Phúc lợi Xã hội Manila cho biết hiện chưa có báo cáo nào về thương vong, nhưng công tác khắc phục khu vực bị thiệt hại vẫn đang tiếp diễn.
Phương Linh (t/h)