Mới đây, ông Jarun Sae-Iew, 73 tuổi, đã phát hiện ra con rắn hổ mang trong vườn cây ăn quả của mình ở Ban Thung Yao, huyện Palian, tỉnh Trang, Thái Lan.
Ông đã liên lạc với Suphat Eadchata, 21 tuổi, một nhân viên cứu hộ thuộc Đơn vị Cứu hộ Huyện Na Muen Sri. Jarun cho biết ông đã nhìn thấy con rắn hổ mang bò vào vườn cây ăn quả của mình nhiều lần nhưng nó luôn biến mất trước khi đội cứu hộ đến.
Lần này, khi dẫn công nhân đi hái sầu riêng, ông lại nhìn thấy con rắn hổ mang chui xuống gốc cây nên đã gọi cho Suphat.
Sau khi đào sâu khoảng 4 mét, con rắn hổ mang chúa đã được phát hiện. Đội cứu hộ đã dùng một cây móc chuyên dụng để ghim chặt đầu con rắn và lôi nó ra bằng tay. Con rắn dài 4 mét và nặng 8 kg. Nó được đặt trong bao tải và sau đó thả về nơi cách xa khu dân cư.

Con rắn hổ mang nặng 8kg bị bắt.
Jarun cho biết trong 30 năm làm nông, ông chưa bao giờ nhìn thấy rắn hổ mang chúa trong vườn cây ăn quả của mình. Ông giải thích rằng màu sắc của con rắn khiến nó gần như vô hình, làm dấy lên lo ngại rằng ai đó có thể giẫm lên nó và bị cắn.
Ông nghi ngờ con rắn sống ở đó để săn chuột tre, tờ KhaoSod đưa tin.
Đội cứu hộ không tìm thấy trứng hay rắn con nào trong hang, làm giảm bớt lo ngại rằng có thể còn nhiều rắn hổ mang khác ẩn náu gần đó.
Trước đó, một con rắn hổ mang chúa dài 4 mét đã bị bắt ở tỉnh Songkhla sau khi các công nhân phát hiện nó đang nuốt chửng một con rắn chuột dưới gốc cây cao su.
Vụ việc xảy ra vào ngày 16/6, tại một đồn điền ở quận Nathawi, khiến những công nhân sợ hãi phải gọi cho nhóm nghiên cứu rắn ở miền Nam Thái Lan để được giúp đỡ.
Đội cứu hộ đã bắt được con rắn hổ mang và thả nó vào một khu rừng xa xôi, cách xa khu dân cư.
Phương Linh (T/h)