Các nhân viên cứu hộ động vật ở tỉnh Krabi, Thái Lan cho biết họ đã mất nhiều giờ để chế ngự một trong những con trăn lớn nhất mà họ từng chạm trán sau khi phát hiện nó đang ăn vịt của một cửa hàng mì.
Con trăn dài 6 mét, nặng tới 51kg, đã trườn vào chuồng vịt tại nhà hàng Guay Tiew Ped Khlong Krabi Yai ở thành phố Krabi và dành cả đêm để nuốt chửng không biết bao nhiêu con vịt trước khi đội cứu hộ vật lộn để chế ngự nó vào buổi sáng.
"Đây là con rắn lớn nhất chúng tôi bắt được trong 1 năm qua. Nó thậm chí còn dài hơn cả xe cứu hộ của chúng tôi", Amnuay Senlae thuộc Quỹ Prachasansuk Krabi cho biết.
Chủ tiệm mì vịt đã gọi cho đội cứu hộ động vật sau khi họ phát hiện một con trăn đã lẻn vào dưới đống gỗ trong chuồng vịt. Đội cứu hộ đã đến vào sáng hôm sau.
Do con trăn quá dài và nặng, 4 người đàn ông đã mất hơn 1 giờ đồng hồ để đưa con trăn ra khỏi chuồng và vật lộn với con vật trước khi buộc thành công một sợi dây quanh cổ nó.
Vì con trăn quá lớn, không thể vận chuyển bằng bao tải thông thường, nên họ phải nhốt vào lồng. Sau đó, nó được thả vào Rừng Quốc gia Nai Chong.
"Ở đó có những con suối và khe suối thích hợp cho loài trăn sinh sống, vì vậy nó sẽ không xuất hiện và làm phiền người dân nữa", Amnuay cho biết.
Được biết, trăn không có nọc độc như rắn hổ mang nhưng có vết cắn khó chịu và có thể gây sát thương nghiêm trọng. Chúng giết chết con mồi bằng cách siết chặt đến chết. Những con trăn sẽ cuộn mình quanh người nạn nhân khiến chúng ngạt thở. Sua đó, nó há hàm và nuốt chửng con mồi.
Minh Hoa (t/h)