Ở vòng 15 V.League diễn ra giữa tuần qua, HAGL tự tin tới làm khách trên sân của XSKT Cần Thơ. Đội bóng phố Núi khi ấy mới thắng Bình Dương, lại chỉ phải gặp đối thủ đang vật lộn trên BXH. Tuy nhiên, cú sốc đã xảy ra. Công Phượng và các đồng đội thi đấu kém nhiệt huyết, để rồi thất thủ với tỉ số đậm 0-3.
Sau đây, giới chuyên môn và người hâm mộ tỏ ra bất mãn với HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Họ công khai nêu ý kiến HAGL nên thay “tướng” để thoát cảnh phong độ phập phù, cũng như giúp các ngôi sao tìm lại phong độ, cảm giác thi đấu tốt nhất.
Đem chuyện đi hỏi bầu Đức, Chủ tịch tập đoàn HAGL. Ông bác bỏ, khẳng định HAGL vẫn tin tưởng những cá nhân hiện nay và không có ý định làm mới đội ngũ ban huấn luyện.
Trên VNN, doanh nhân gốc Bình Định nói ngắn gọn: “Ai nói HAGL sẽ thay tướng? Sao phải thay? Không có chuyện đó và tôi cũng không quan tâm. Tôi đang đi công tác nước ngoài, khi nào về thì mới nói về chuyện này”.

Bầu Đức.
Trở lại trận đấu với XSKT Cần Thơ, bàn về nguyên nhân khiến đội nhà thất bại, HLV Quốc Tuấn khi đó cho rằng, các học trò không tận dụng được cơ hội, hàng thủ lại hớ hênh, đặc biệt là vị trí trung vệ:
“Trận đấu ngày hôm nay, đội bóng chúng tôi đã chơi không tốt. Đặc biệt là cơ hội chúng tôi có nhưng các em không giải quyết được, dẫn đến trận đấu bị vỡ.
Tôi nghĩ các em đã bước vào trận đấu hôm nay với phong độ không được tốt. Các em vào trận đấu không thực sự tập trung và mấu chốt là ở hàng trung vệ có vấn đề, khi Cần Thơ có tiền đạo cao to, tranh chấp, tỳ đè tốt”.
Trắng tay đã đành, HAGL còn thiệt quân khi hậu vệ phải A Hoàng bị chấn thương, phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng, đồng thời bỏ lỡ luôn đợt tập trung của U22 Việt Nam tới đây cũng như kỳ SEA Games đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp.
Trước mắt HAGL sẽ là cuộc chạm trán 2 đối thủ sừng sỏ: FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh. Nếu tiếp tục thua, chuyện họ rơi xuống vị trí áp chót (thứ 13) hoàn toàn có thể xảy ra.
Trần Anh