
Sau một đêm thức trắng trông người con gần 3 tuổi ngủ say giấc, chị Hồ Thị Sẻ (SN 1985) trú khối 13, phường Mai Hùng, TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vô cùng mệt mỏi. Từ sau khi xảy ra sự việc, chị Sẻ chưa có một đêm ngủ ngon giấc. Không những thế, thai nhi hơn 8 tháng liên tục đạp đòi ra càng khiến chị vất vả gấp bội phần.
Nhiều lần, chị tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi thấy các vết thương bầm tím trên mặt con lại xót xa đến quặn lòng. Khuyết tật ở cuống họng khiến chị nói ngọng, nên vô cùng tự ti không dám trò chuyện với ai.
Vụ việc xảy ra, người khổ tâm nhất là chị Sẻ.
Ông Hồ Văn Sâm (SN 1954, bố chị Sẻ) cho biết, vợ chồng sinh được 6 người con, trong đó Sẻ là con thứ 3. Tuy nhiên, Sẻ là người thiệt thòi nhất. Khi sinh ra, Sẻ đã bị khuyết tật, đầu óc cũng không được nhanh nhẹn như người bình thường. Vì vậy học đến lớp 3, chị Sẻ bỏ học, ở nhà lao động giúp gia đình.
Năm 25 tuổi, nghe theo lời rủ rê của bạn bè, chị Sẻ vào miền Nam kiếm việc làm. Tại đây, chị gặp gỡ một nam thanh niên người Bình Dương. Do hoàn cảnh gia đình của người này cũng vô cùng khó khăn nên hai người đồng cảm nhanh chóng và họ đến với nhau. Khi biết mình có bầu, chị Sẻ trở về vì không thể tự nuôi được cả mình lẫn con.
Ông Sâm không ngờ con rể là kẻ vũ phu.
“Cháu ngoại tôi ra đời chưa một lần gặp mặt cha, chúng tôi cũng chưa thấy mặt con rể. Nhưng biết hoàn cảnh xô đẩy nên vợ chồng vẫn động viên con cố gắng, dù sao cũng là một sinh linh. May mắn là cháu lớn lên vô cùng ngoan ngoãn và khỏe mạnh”, ông Sâm nói.
Tuy nhiên, cuộc sống thiếu vắng người đàn ông vô cùng khó khăn. Biết mình đã già chẳng biết sống được bao lâu, nên khi con gái bảo đang làm quen với Trần Bá Thịnh (SN 1989), ông Sâm đồng ý cho lấy.
Sợ cháu ngoại sẽ khổ, ông Sâm đề nghị để cháu cho ông bà chăm sóc, còn chị Sẻ cứ yên tâm đi lấy chồng, khi nào nhớ con quá thì tạt vào thăm.
Hiện, chị Sẻ đang mang thai tháng thứ 8 với chồng.
Tưởng cuộc sống từ nay sẽ có nơi nương tựa, nhưng chị Sẻ không ngờ người đàn ông đó lại là kẻ vũ phu. Cưới chưa được bao lâu, hắn đánh vợ khiến có lần chị phải quay về nhà mẹ đẻ. Nhưng vì có bầu nên chị nhẫn nhịn để tiếp tục sống, với hy vọng con sinh ra sẽ có đủ cả bố lẫn mẹ.
Không ngờ rằng, suy nghĩ ấy đã khiến điều khủng khiếp hơn xảy đến với con riêng của chị.
Cháu bé bị Thịnh đánh rất đau ở mặt, phần tai cũng bị nhiều vết xước.
Sáng 27/3, do phải đưa vợ đi khám ở TP.Vinh, ông Sâm mang cháu sang cho chị Sẻ. Do bận đi làm cỏ, chị Sẻ đành để con ở nhà chơi một mình. Buổi trưa đi làm về, chị hoảng hốt phát hiện con mặt mày thâm tím, khóc không ra tiếng.
“Lúc này, tôi đỡ con dậy rồi vào nhà thấy chồng đang nằm ngủ, người có mùi rượu. Tôi lay dậy hỏi cháu bị sao thì anh ấy nói có lẽ bị ngã. Biết không nhờ được gì nên tôi đành gọi cho bố mẹ đẻ để cùng nhau đưa cháu đi cấp cứu”, chị Sẻ kể.
Đến phòng khám Đa khoa Quang Khởi, TX.Hoàng Mai, các bác sĩ cho biết những vết thương này không phải bị ngã, mà bị vật cứng tác dụng vào. Lúc này, chị mới ngỡ ngàng nhận ra người chồng đã đánh con.
Sau khi được chữa trị, sức khỏe của cháu đang tiến triển tốt.
Nhận được thông tin, đối tượng Trần Bá Thịnh bị mời đến trụ sở Công an phường làm việc ngay trong đêm. Bước đầu, đối tượng khai nhận hành vi bạo hành con trai riêng của vợ.
Mặc dù đã đoán biết được sự việc nhưng chị vẫn hy vọng sự thật không phải như thế. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, chị sẽ lâm bồn. Nhìn con trai riêng bị bố dượng đánh cả đêm quấy khóc với đứa con sắp sinh ra khiến lòng chị rối bời.
Suốt buổi trò chuyện, chị Sẻ rất ít nói, chủ yếu nghe bố mẹ đẻ thể hiện sự phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của Thịnh. Nhưng có ai hiểu được chính chị cũng không biết phải làm như thế nào. “Tôi giờ chỉ mong con trai nhanh chóng bình phục, còn mọi việc đành để cơ quan chức năng giải quyết”, chị Sẻ buồn rầu nói.