Một học sinh 5 tuổi tại một trường tư thục ở Noida, Ấn Độ, được cho là đã bị nhốt trong xe buýt trường học gần 7 tiếng đồng hồ sau khi ngủ quên trên đường đi học buổi sáng, gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng phụ huynh.
Theo gia đình, đứa trẻ lên xe buýt đến trường vào sáng ngày 26/2 nhưng đã ngủ quên trên ghế sau.
Khi xe buýt đến trường, các em học sinh khác xuống xe, nhưng nhân viên được cho là đã không kiểm tra xe trước khi đậu nó tại bãi đỗ xe buýt cách đó khoảng 25 km.
Theo các nguồn tin, đứa trẻ vẫn ở bên trong chiếc xe buýt đang đỗ, khóc lóc cầu cứu. Vụ việc được phát hiện vào khoảng trưa khi người mẹ đến đón con và được thông báo rằng con trai bà vắng mặt ở trường.
Tuy nhiên, hồ sơ giao thông cho thấy cậu bé đã lên xe buýt, điều này gây ra sự hoảng loạn và một cuộc tìm kiếm ráo riết từ phía gia đình và nhà trường.

Đứa trẻ được phát hiện trên xe buýt.
Cuối cùng, đứa trẻ được tìm thấy bên trong chiếc xe buýt đang đậu tại bến và đoàn tụ với cha mẹ.
Gia đình đã cáo buộc ban quản lý trường học và nhân viên vận chuyển có sự tắc trách nghiêm trọng và yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm khắc.
Trong một tuyên bố, nhà trường cho biết học sinh này đã ở trên một "chiếc xe buýt cũ" sau khi phải thay xe vào phút chót do sự cố kỹ thuật. Nhà trường cho biết thêm rằng học sinh đã được tìm thấy ngay khi sự cố được phát hiện và "an toàn, không bị thương".
Nhà trường cho biết họ đã tiến hành rà soát lại các quy trình vận chuyển và hứa sẽ tăng cường trách nhiệm cũng như các biện pháp an toàn bổ sung để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.
Phương Linh (t/h)