Bé gái 10 tuổi nhanh trí lao đến cứu cá voi bị mắc cạn ở vùng nước nông

Thứ 3, 11/08/2026 09:24 GMT+7

Đây là khoảnh khắc cảm động khi một cô bé nhanh trí lao đến cứu một con cá voi sau khi sinh vật khổng lồ này bị kẹt trong vùng nước nông.

image

Scarlet, cô bé 10 tuổi, đang lái mô tô nước cùng mẹ, Chantelle Smith, thì họ tình cờ bắt gặp một loài động vật có vú khổng lồ sống dưới biển.

Con cá voi lưng gù bị mắc cạn ở vùng nước nông gần lối vào K'gari, trước đây được gọi là đảo Fraser, Queensland, Úc.

Trong đoạn clip, Scarlet có thể được nhìn thấy đang té nước lên con cá voi khi nó nằm bất lực ở vùng nước nông của khu vực được xếp hạng di sản.

Con cá liên tục há và ngậm cái miệng khổng lồ của nó trong khi cô gái tiếp tục tưới nước cho nó từ khoảng cách chỉ vài bước chân.

Smith nói: "Con cá voi sống sót, thủy triều dâng lên và nó bơi đi".

img

Con cá voi lưng gù bị mắc cạn ở vùng nước nông, trong vắt gần lối vào K'gari. Ảnh: Facebook/Chantelle Smith

Người phụ nữ đã đến khu vực này bằng mô tô nước để ngắm cá voi trong suốt hai thập kỷ qua. Cô ấy nói đó là một "trải nghiệm rất tuyệt vời" khi biết con cá voi đã sống sót sau thử thách đáng sợ và bơi được trở lại biển.

Smith cho biết họ đã tìm thấy con cá voi khi đang lái mô tô nước ngoài khơi hòn đảo trước khi neo thuyền cạnh con vật biển khổng lồ này.

Hai người liên tục vẩy nước lên người cá voi để ngăn nó bị khô, nhưng buộc phải rời đi trước khi lực lượng chức năng đến.

Một cặp đôi khác ở lại với con vật cho đến khi thủy triều dâng lên trở lại.

img

Scarlet đang vẩy nước lên người con cá voi khi nó bị mắc cạn. Ảnh: Facebook/Chantelle Smith

"Sau đó, con cá đã tìm cách tự giải thoát được. Một người trên chiếc thuyền khác nói với tôi rằng họ đã nhận được tin báo khi chúng tôi đang cập bến, vì vậy chúng tôi biết rằng sẽ có người đến giúp.

Chúng tôi chỉ cố gắng giữ cho người nó luôn ướt và tôi biết rằng có lẽ phải mất thêm vài tiếng nữa thủy triều mới lên để con cá có thể bơi ra ngoài", Smith nói.

Người phát ngôn của Bộ Môi trường, Du lịch, Khoa học và Đổi mới cho biết các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã đã nhận được cuộc gọi về con cá voi mắc cạn ngay sau 9 giờ ngày 9/8.

Sau đó, con cá voi đã tự giải thoát sau khi các nhân viên đến Wathumba Creek.

Là nơi sinh sống của các loài động vật có vú khổng lồ, cửa sông thủy triều màu ngọc lam ở phía tây đảo K'gari, cách Hervey Bay khoảng 46km, thường xuyên được khách du lịch ghé thăm.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.