Các công nhân xây dựng đang sửa chữa một con phố ở Santo André, São Paulo, Brazil, vào sáng sớm 3/8 thì phát hiện đứa trẻ chỉ mặc tã và họ đã gọi cho cảnh sát quân sự.
Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy cô bé đi chân trần đến một góc phố tại ngã tư đường Peró Vaz thì dừng lại khi một chiếc ô tô chạy ngang qua lúc 1h31 sáng.
Bé gái đứng trên nắp cống trong vài giây và định băng qua đường thì đột nhiên bắt đầu khóc.
"Con muốn mẹ", cô bé liên tục nói.

Bé gái một mình lang thang trên phố rồi khóc đòi mẹ.
Đội xây dựng đã báo cảnh sát và nhận được sự giúp đỡ từ người dân địa phương, những người đã cung cấp quần áo để che chắn cho bé gái.
"Cô bé tím tái vì lạnh", một công nhân tên Rafael Cruz nói với SBT News. "Con bé cứ nói là nó muốn mẹ của nó".
Bà ngoại của đứa trẻ đã xuất hiện tại hiện trường khoảng 1 giờ sau khi bé được tìm thấy.
Mẹ của bé gái không trở về nhà cho đến khoảng 4h sáng và bị bắt giữ sau khi cô thú nhận đã bỏ rơi con gái mình để đi dự tiệc.
Người mẹ này đang phải đối mặt với tội danh bỏ rơi con. Bé gái sau đó được giao cho cơ quan dịch vụ trẻ em São Paulo giám hộ.
Cha dượng của người phụ nữ chia sẻ với SBT News rằng đây là lần đầu tiên cô để con ở nhà một mình.
Phương Linh (T/h)