Bé gái được tìm thấy trong thùng rác, người mẹ 19 tuổi bị bắt

Thứ 6, 02/10/2026 12:00 GMT+7

Bé gái được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ tuyên bố em đã tử vong. Mẹ của bé sau đó đã bị bắt vì nghi ngờ giết người.

image

Tối 28/9, một người phụ nữ đã phát hiện bé gái 4 tháng tuổi bên trong thùng rác trên đường Alba, ở Los Angeles, Mỹ. Cháu bé được xác định là con của Takiyah Babers, 19 tuổi.

Bé gái được tìm thấy trong thùng rác, người mẹ 19 tuổi bị bắt - Ảnh 1.

Luna được tìm thấy trong thùng rác trên đường Alba (Ảnh: NBCLA)

Theo Daily Mail, Babers hiện đang bị giam giữ với mức bảo lãnh tại ngoại là 2 triệu USD. Sở cảnh sát Los Angeles cho biết, cuộc điều tra về cái chết của đứa trẻ vẫn đang tiếp diễn.

Cha mẹ nuôi của Babers, Herman Johnson và Laura Lacey, bắt đầu lo lắng sau khi xem các bản tin vào khoảng 4h sáng 29/9 về một em bé có 6 ngón chân ở bàn chân trái được tìm thấy trong thùng rác.

Theo Fox11, cô bé Luna cũng có đặc điểm nhận dạng tương tự, điều này khiến họ vội vã đến căn hộ nơi Babers đang ở. Ban đầu Babers nói với cặp vợ chồng rằng Luna đang ngủ. Sau đó, cô lại nói rằng đứa bé đang ở với cha mình, người mà họ cho biết chưa bao giờ tham gia vào cuộc sống của đứa trẻ.

Theo các nguồn tin, Babers sau đó rời đi, được cho là để đón Luna, và quay lại cho họ xem một video trên điện thoại để trấn an rằng em bé vẫn ổn. Laura đã nhận thấy Babers mặc quần áo khác trong đoạn clip so với bộ quần áo cô mặc sáng hôm đó.

Sự khác biệt này càng làm tăng thêm nghi ngờ của họ về nơi Luna đang ở. Họ cũng tìm thấy ghế ngồi ô tô của cô bé trong phòng ngủ.

Johnson đã chia sẻ với Fox11 về nỗi đau khi biết được nơi tìm thấy Luna. Johnson nói rằng ông hoàn toàn không biết nói gì.

Lacey cũng mô tả tác động lên gia đình họ. Bà nói với NBCLA: "Tôi nhớ cháu gái của mình, cả nhà tôi đều bị ảnh hưởng".

Bé gái được tìm thấy trong thùng rác, người mẹ 19 tuổi bị bắt - Ảnh 2.

Theo các nguồn tin, Babers đang bị tạm giam với mức bảo lãnh tại ngoại là 2 triệu USD. (Ảnh: NBCLA)

Ngày 30/9, gia đình đã cùng các thành viên cộng đồng tham gia buổi cầu nguyện. Những người đến viếng đã tập trung tại chính thùng rác nơi Jimenez phát hiện ra Luna 2 đêm trước đó.

Nến, hoa và bóng bay được đặt để tưởng nhớ em bé. Ảnh của Luna được đặt giữa những vật tưởng niệm.

Sở cảnh sát Los Angeles đã ra thông báo vào ngày 29/9 rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Cảnh sát đề nghị bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với Đơn vị Chống bạo hành trẻ em, Phòng Thiếu niên của Sở cảnh sát Los Angeles.

Phương Linh (Theo Metro, ABC 7 Chicago)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.