Vụ việc, được camera giám sát ghi lại, xảy ra tại trường Ambedkar Gurukula ở làng Bukkarayasamudram, huyện Anantpur, Ấn Độ. Đoạn clip ghi lại cho thấy bé Akshita, 17 tháng tuổi, đang đi cùng mẹ vào bếp của trường.
Sữa nóng, chuẩn bị để phát cho học sinh, đã được đặt dưới quạt trần để nguội. Trong clip, Akshita và mẹ em, Krishnaveni, rời khỏi bếp một lúc rồi quay lại. Có thể thấy em bé đi vào phòng mà không có mẹ.

Bé gái ngã vào nồi sữa nóng.
Ngay sau đó, cô bé đến gần bình sữa và đuổi theo con mèo. Akshita đã vấp và ngã thẳng vào nồi, bị bỏng nặng khắp cơ thể.
Khi nghe thấy tiếng hét của con gái, Krishnaveni đã nhanh chóng kéo Akshita ra khỏi nồi sữa và đưa cô bé đến Bệnh viện Chính phủ Anantapur.
Theo khuyến cáo của bác sĩ, Akshita đã được chuyển đến Bệnh viện Công lập Kurnool để điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, bé đã tử vong do vết thương quá nặng trong quá trình điều trị.
Phương Linh (T/h)