Con sư tử cái 1 tuổi có tên Mahaesee đã lao vào tấn công Arthit Nueangnui, 11 tuổi, sau khi thoát khỏi chuồng vào tối ngày 4/10.
Đoạn clip ghi lại cho thấy con mèo lớn lao xuống phố vào khoảng 9h15 tối, ở tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan, trong tiếng la hét của người dân địa phương.
Một lúc sau, một cậu bé chạy vào khung hình, la hét khi Mahaesee đuổi theo. Hai người bỏ chạy cùng cậu bé và con sư tử hung hãn bắt kịp Arthit, người đang ở phía sau.
Kẻ săn mồi vồ ngã Arthit và cắn vào hông bé.

Con sư tử Mahaesee đuổi theo cậu bé 11 tuổi Arthit Nueangnui. Nguồn ảnh: ViralPress
Người hàng xóm dũng cảm Sarawut Tokaeo, 43 tuổi, đã lao tới và đập vào đầu con sư tử cái cho đến khi nó thả cậu bé ra. Anh đã thành công trong việc chống trả con sư tử, nhưng trước đó nó đã dùng móng vuốt của mình gây ra vết thương cho cả hai người.
Một đoạn clip sau đó cho thấy chủ của nó là Parinya Parkpoom, 32 tuổi, đang bắt con thú hoang từ cánh đồng gần đó.
Các nhà chức trách cho biết cả Arthit và Sarawut đều được đưa đến bệnh viện để điều trị và đã qua cơn nguy kịch.
Các viên chức quản lý động vật hoang dã đã đến nhà Parinya vào ngày 5/10 để đưa Mahaesee đi kiểm tra với bác sĩ thú y và nhốt vào lồng.
Họ tiêm thuốc an thần cho con vật và khiêng nó trên cáng.
Attapol Charoenchansa, Tổng giám đốc Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật (DNP), cho biết: "Chủ sở hữu đã bị buộc tội vi phạm Điều 15 của Đạo luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật hoang dã, trong đó cấm người có giấy phép thả động vật hoang dã.
"Trường hợp này có thể là lời cảnh báo cho những người khác phải hành động có trách nhiệm khi nuôi động vật hoang dã nguy hiểm", ông nói.
Hành vi phạm tội này có thể bị phạt tới 1.150 bảng Anh và mức án tối đa là 6 tháng tù.
Parinya đã xin lỗi gia đình và cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế.
Ông cũng đã đồng ý chuyển giao Mahaesee cho Trung tâm phát triển quản lý động vật hoang dã Bungchawak.
Giải thích về tai nạn kinh hoàng này, anh cho biết mình đã buộc con sư tử vào một cái cột vì chuồng cũ của nó đang được cải tạo.
Parinya cho biết: "Tôi không biết sợi xích đã bị đứt cho đến khi một người dân gọi điện báo rằng con sư tử đã trốn thoát và tấn công một đứa trẻ. Tôi lập tức chạy ra ngoài, giữ chặt con sư tử và đưa nó vào trong nhà. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế và chân thành xin lỗi cả hai gia đình. Tai nạn này hoàn toàn là lỗi của tôi".
Phương Linh (T/h)