Khoảnh khắc trước khi thảm kịch bé trai vô tình bắn chết mẹ xảy ra.
Theo The Sun, thảm kịch diễn ra vào ngày 13/6 (giờ địa phương) tại bang Mato Grosso do Sul (Brazil) và được camera an ninh tại nhà ghi lại. Theo đó, khi cặp vợ chồng đang mải trò chuyện trong căn bếp, đứa con trai nhỏ 2 tuổi đã trèo lên bàn và nhặt khẩu súng ngắn mà người cha vô tình để lại. Khi người mẹ quay lại nhìn con, cậu bé bất ngờ bóp cò, khiến viên đạn bắn trúng ngực và cánh tay cô.
Người mẹ, được xác định là Deborah Rodrigues Monteiro (27 tuổi), ban đầu vẫn còn tỉnh táo và đứng dậy để kiểm tra vết thương. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cô gục xuống đất khi vết thương trở nên nghiêm trọng. Cậu bé hoảng loạn chạy đến bên mẹ, trong khi người cha vội vã nhặt khẩu súng trên sàn.

Cậu bé đang chơi với khẩu súng trước khi thảm kịch xảy ra.
Deborah nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ xác nhận cô đã không qua khỏi. Cảnh sát đã thu giữ khẩu súng cùng toàn bộ đạn dược và mở một cuộc điều tra khẩn cấp. Người chồng, một nông dân có giấy phép sở hữu súng, đang bị điều tra với cáo buộc ngộ sát do bất cẩn.
Cảnh sát trưởng địa phương, bà Danielle Felismino, xác nhận vụ nổ súng là tai nạn, nhưng khẳng định trách nhiệm pháp lý vẫn thuộc về người cha khi để vũ khí trong tầm tay trẻ nhỏ.

Deborah Rodrigues Monteiro và chồng cùng con trai. (Ảnh: Newsflash)
Theo luật pháp Brazil, đứa trẻ sẽ không bị truy tố vì còn quá nhỏ. Tuy nhiên, giới chức năng đang xem xét khả năng tư vấn tâm lý cho em, đồng thời vẫn chưa rõ em bé sẽ tiếp tục sống cùng cha hay được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.
Kết quả khám nghiệm tử thi vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, cộng đồng địa phương đã bày tỏ sự thương tiếc và chia sẻ sâu sắc trên mạng xã hội trước cái chết bi thảm của người mẹ trẻ.
Quốc Tiệp (theo The Sun)