Bệnh lạ đục khoét khuôn mặt, người phụ nữ đau đớn trở thành “quái nhân”

Bệnh lạ đục khoét khuôn mặt, người phụ nữ đau đớn trở thành “quái nhân”

Thứ 6, 10/08/2018 | 07:00
0
Căn bệnh lạ đã biến chị Nhung, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh từ một người bình thường trở thành “quái nhân” khi phần má trái bị đục khoét, hoại tử dần cả khuôn mặt.

Thương xót, kinh sợ – đó là cảm giác của tất cả những ai nhìn thấy khuôn mặt của chị Nguyễn Thị Nhung, người phụ nữ 54 tuổi trú thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Từ một người bình thường chị Nhung biến thành "quái nhân" khi bị căn bệnh lạ đục khoét phần má trái, lở loét khiến khuôn mặt biến dạng.

Năm 2017, khi đang chăm chồng ở bệnh viện, chị Nhung phát hiện bị nổi mẩn đỏ, ngứa bên má trái rồi bắt đầu đau nhức. Chị như chết đứng khi các bác sĩ cho biết, chị bị mắc căn bệnh ung thư niêm mạc má – một loại ung thư khá hiếm gặp và sẽ dần tàn phá khuôn mặt người bệnh một cách khủng khiếp. Càng đau đớn, điêu đứng hơn khi thời điểm phát hiện mình bị bệnh lại là lúc chị đang chăm chồng cũng mắc căn bệnh ung thư dạ dày vừa trải qua ca phẫu thuật trong bệnh viện.

Sức khỏe - Bệnh lạ đục khoét khuôn mặt, người phụ nữ đau đớn trở thành “quái nhân”

Căn bệnh quái ác đã khiến khuôn mặt chị Nhung bị biến dạng.

Bệnh phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng hơn 1 năm, cả khuôn mặt chị Nhung bị biến dạng hoàn toàn. Phần má trái bị đục khoét, loét đỏ, bưng dịch mủ tạo thành hõm sâu biến chị trở thành "quái nhân". Từ lúc phát bệnh, chị không còn dám nhìn vào gương vì không còn nhận ra chính mình nữa. Cú sốc tâm lý khiến chị Nhung nhiều lần tìm đến cái chết, nhưng ánh mắt ngây thơ của 2 đứa con và tiếng chồng thều thào trên giường bệnh khiến chị không đành lòng.

Chiến đấu với căn bệnh quái ác là những chuyến đi điều trị tại Hà Nội kéo cả tháng trời, nhưng bệnh tình của chị ngày càng nặng. Khao khát sống mãnh liệt, chị Nhung cùng chồng lặn lội đến những miền sơn cước tìm các thầy lang chữa trị bằng các bài thuốc dân gian nhưng cũng không hiệu quả.

Bệnh ngày một nặng, tài sản cũng ra đi dần, vợ chồng chị Nhung khánh kiệt vì bệnh tật. Ngôi nhà đang ở anh chị cũng đã cầm cố để lấy tiền chữa bệnh. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào vườn rau nhưng chị Nhung cũng chẳng còn sức khỏe để gánh vác. Bà con lối xóm ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh gia đình chị Nhung nên người giúp cho cân gạo, mớ rau và đôi khi là một chút tiền thuốc men nhưng không thấm vào đâu so với với căn bệnh ung thư quái ác mà 2 vợ chồng đang mắc phải và tiền lãi ngân hàng mỗi tháng.

Nhìn bố mẹ đau đớn, quằn quại với những cơn đau, sức khỏe ngày càng tiều tụy vì bệnh tật, em Phan Thị Minh Diễm (học lớp 12) và em trai Phan Quốc Đạt (học lớp 8) đã nhiều lần bỏ học. Mỗi lần như thế các thầy cô giáo lại đến tận nhà động viên để các em đi học trở lại.

Đứng trong góc bếp, Diễm gạt nước mắt khi được chúng tôi hỏi về dự định tương lai. Giọng em khàn đặc nấc lên từng tiếng: “Em chỉ muốn bố mẹ khỏe lại, có thể chữa được bệnh, em không được thi vào đại học cũng được. Em sẽ đi làm thuê để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ và cho em Đạt được học tiếp..."

Sức khỏe - Bệnh lạ đục khoét khuôn mặt, người phụ nữ đau đớn trở thành “quái nhân” (Hình 2).

Căn nhà tồi tàn được dựng bằng những tấm ván tạm bợ của vợ chồng chị Nhung.

Ông Cù Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Châu cho biết, cả 2 vợ chồng đều mang trọng bệnh, sức khỏe không có trong khi 4 người con thì 2 người con gái đã lấy chồng nhưng hoàn cảnh cũng rất vất vả, 2 đứa còn lại đang nhỏ. Em Diễm và Đạt đều học rất giỏi.

“Hoàn cảnh gia đình chị Nhung quả thật quá bi đát, thuộc diện hộ nghèo trong xã. Từ trước đến nay, chính quyền địa phương đều rất quan tâm, tạo điều kiện hết sức để có thể phần nào giúp cho gia đình chị. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để vợ chồng chị Nhung có điều kiện chữa trị, cho các cháu có cơ hội được đến trường”, ông Hùng thông tin.

Gia đình chị Nhung đang rất cần lắm những bàn tay nhân ái, giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Nhung, trú thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tài khoản số: 3706205054959 mang tên Nguyễn Hồng Vĩnh - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

Hoặc: Văn phòng đại diện báo Người Đưa Tin tại Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Số 29, Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hoặc, ủng hộ tiền mặt gửi về tài khoản số: 220 0101 0767776 - NH Maritime Bank – Chi nhánh Nghệ An

Chủ tài khoản: Văn phòng đại diện tại Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên – Báo điện tử Người Đưa Tin.

Quốc Hoàn - Ngân Hà

Lần đầu tiên cắt khí quản nối tận tận trên bệnh nhân ung thư

Thứ 3, 08/05/2018 | 06:30
Ngày 7/5, tin nhanh từ bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng, lần đầu tiên tại bệnh viện này đã phẫu thuật thành công cắt khí quản nối tận tận trên bệnh nhân ung thư tuyến giáp tái phát, xâm lấn vào lòng khí quản.

Tâm nguyện nhói lòng của người phụ nữ ung thư vú có chồng bệnh tật

Thứ 6, 04/05/2018 | 10:00
Tuy bị ung thư vú nhưng chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1969), trú tại xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vẫn gánh vác mọi công việc trong gia đình, là chỗ dựa cho chồng và con. Chị Thảo chỉ lo sau này khi chị mất, ai sẽ lo lắng cho đứa con có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng...

Clip: Cậu bé Bão và hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư máu

Thứ 5, 26/04/2018 | 06:45
Sau 2 năm chống chọi kiên cường với căn bệnh ung thư máu, Bão (tên thật là Quang Minh) đã ra đi mãi mãi.
Cùng tác giả

Độc lạ chú hươu sao đi bằng 2 chân ở Hà Tĩnh

Thứ 2, 18/03/2024 | 11:28
Một chú hươu sao ở Hà Tĩnh có thể đứng bằng 2 chân, chơi đùa với du khách khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú.

Hình thù kỳ lạ của đàn cá quý mắc lưới ngư dân Hà Tĩnh

Thứ 7, 16/03/2024 | 11:24
Một đàn cá hình thù kỳ lạ được xác định hơn 40 năm qua mới xuất hiện trên biển Hà Tĩnh.

Nguy cơ bệnh đạo ôn cháy lá gây ảnh hưởng đến lúa vụ xuân

Thứ 4, 13/03/2024 | 14:15
Nhiều diện tích lúa xuân tại Hà Tĩnh đã bị bệnh đạo ôn, chủ yếu rơi vào các giống lúa mẫn cảm.

Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 3, 12/03/2024 | 22:33
Trong 7 năm qua, Phan Đình Sang đã tạo lập, quản lý, sử dụng 5 tài khoản mạng xã hội Facebook để tham gia các hội, nhóm phản động, chống đối trên không gian mạng.

6 thanh niên Hà Tĩnh bị phạt gần 400 triệu đồng vì trốn lệnh gọi nhập ngũ

Thứ 3, 12/03/2024 | 14:30
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 6 công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ với tổng số tiền 375 triệu đồng.
Cùng chuyên mục

Phát hiện khuẩn Salmonella trong vụ nghi ngộ độc do ăn cơm gà

Chủ nhật, 17/03/2024 | 16:00
Theo ghi nhận, có 358 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến ăn tại quán cơm gà T.A trên địa bàn Tp.Nha Trang và cơ quan chức năng đã xác định tác nhân gây bệnh.

Phụ bố lùa bò về, bé trai bị đàn bò giẫm đạp phải nhập viện

Thứ 7, 16/03/2024 | 17:31
Trong lúc phụ bố lùa bò về nhà, bé trai 10 tuổi vấp ngã bị đàn bò khoảng 20 con giẫm phải.

Xuyên đêm cứu sống bệnh nhân u tim hiếm gặp

Thứ 6, 15/03/2024 | 22:26
Nam bệnh nhân bị u tim hiếm gặp vừa được ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cứu sống.

Quảng Nam: Cứu sống bé gái sinh non 30 tuần tuổi chỉ nặng 850 gam

Thứ 6, 15/03/2024 | 15:43
Cháu bé sinh khi mới được 30 tuần tuổi, nặng 850 gam, đã được nuôi dưỡng lên 1,7 kg trong hơn 5 tuần. Đây được xem là ca bệnh "đặc biệt".
     
Nổi bật trong ngày

Hôn nhân một chiều

Thứ 2, 18/03/2024 | 06:00
Hôn nhân một chiều vì chúng ta ai cũng khư khư với cảm xúc của mình, muốn đối phương phải hiểu ta nhưng ta lại không buồn hiểu người.

Phụ nữ có 6 đặc điểm này được chồng yêu chiều, cả đời sung sướng

Thứ 2, 18/03/2024 | 18:44
Chọn vợ cũng là một nghệ thuật, nếu chọn được người vợ tốt thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt, theo chia sẻ nhiều chàng trai rất thích những cô gái có đặc điểm này.

Trồng loại cây này trước nhà “lợi trăm bề”, nụ hoa còn bán được hơn 100.000 đồng/kg

Thứ 2, 18/03/2024 | 09:30
Không chỉ cho bóng mát mà lá và hoa của loại cây này còn có thể phơi khô dùng làm nước uống rất tốt cho sức khỏe.

Anh nông dân đếm tiền mỏi tay nhờ nuôi lợn theo kiểu “chẳng giống ai”

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:30
Theo anh Sơn, nuôi lợn kiểu này sẽ giúp đàn lợn ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè.

Chuyện về người nghiện uống cà phê... thưởng trà Đài Loan

Thứ 2, 18/03/2024 | 08:30
Các bạn biết đấy, thú chơi nào chẳng tốn công phu. Tôi trộm nghĩ trong đời không nên mê mải nhiều bộ môn quá. Nhưng tôi cũng là người thích thử những thứ mình chưa biết, đôi khi đọng lại và có cuộc chơi kéo dài như cà phê, làm gốm,.... Phụ nữ vốn nhiều mâu thuẫn. Vậy là vốn đã đam mê cà phê, tôi vẫn thưởng thêm trà.