Theo tin tức ban đầu, ngày 19/5, bệnh nhân Đỗ Thị T., trú tại thôn 10, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) được Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn chuyển tuyến lên Bệnh viện Lao phổi Thanh Hóa để điều trị.
Tại đây, sau khi chẩn đoán, nghi trong phổi chị T. có u nước, các bác sĩ Bệnh viện Lao phổi Thanh Hóa đã chỉ định chụp cắt lớp (CT) phổi cho bệnh nhân này.
Bà Trương Thị Đài (61 tuổi), mẹ chồng chị T. kể lại: “ Sau 3 ngày ở bệnh viện phổi, sức khỏe của con tôi tiến triển tốt. Thấy yên tâm nên hai vợ chồng bàn nhau về nhà. Tuy nhiên, trước khi về hai vợ chồng nó muốn khám kiểm tra lại lần nữa cho chắc chắn. Bác sĩ tiêm thuốc gì thì chúng tôi không biết nhưng sau khi tiêm con tôi bắt đầu nôn ra máu và hôn mê”.
Bà Trương Thị Đài, mẹ chồng chị T. kể lại vụ việc
Theo đó, ngày 22/5, cán bộ y tế Bệnh viện Lao phổi Thanh Hóa đã tiêm thuốc (loại thuốc chỉ định để phục vụ chụp cắt lớp) cho bệnh nhân T. Sau mũi tiêm, sức khỏe chị T. diễn biến xấu, chị nôn ra nhiều máu và hôn mê. Đến 3h ngày 23/5, do sức khỏe bệnh nhân nguy kịch, Bệnh viện Lao phổi Thanh Hóa đã chuyển chị T. sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để hồi sức cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong vào lúc 6h15.
Bức xúc trước cái chết bất thường của chị T., hơn 40 người thân của gia đình nạn nhân đã tập trung rất đông trước cửa bệnh viện, gây áp lực, yêu cầu các bác sĩ Bệnh viện Lao phổi Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm.
Người nhà bệnh nhân tập trung rất đông yêu cầu Bệnh viện Lao phổi Thanh Hóa chịu trách nhiệm
Trước sức ép của gia đình bệnh nhân, trong sáng ngày 23/5, Bệnh viện Lao phổi tỉnh Thanh Hóa đã chi 300 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bệnh nhân T. và hỗ trợ nuôi hai con chị T. đề