Bí ẩn ngôi làng có nhiều người điên

Bí ẩn ngôi làng có nhiều người điên

Thứ 3, 16/07/2013 13:26

Ở Huế có một ngôi làng kỳ lạ khi nhiều người đang khỏe mạnh bỗng dưng... phát điên. Nhiều gia đình từ chỗ có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc nay trở nên tan thương khi những đứa con ngoan của họ mắc phải chứng bệnh quái ác. Gần 20 người như thế trong một ngôi làng cứ suốt ngày la hét rồi đi lang thang khiến cho không ít người trông thấy phải đau lòng.

Nỗi đau khốn cùng

Để tìm hiểu thực hư về ngôi làng này, chúng tôi quyết định về với làng Xuân Thượng thuộc xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Vừa đến đầu làng, chúng tôi đã cảm thấy vẻ u buồn và có phần hơi kỳ lạ khi âm thanh trong làng dường như rất yên tĩnh. Đi được một đoạn thì gặp một người trung niên đang cởi trần đi rong trên những tảng đá xếp chồng lên nhau. Hỏi ra mới biết, đó là một trong số những người mắc chứng bệnh tâm thần trong làng.

Theo chân anh, chúng tôi về đến căn nhà ở cuối một con hẻm. Tại đây, gặp chị Phạm Thị Nguyệt (51 tuổi), vợ của người trung niên đó cho biết: "Anh ấy là chồng tui đó, phát bệnh như thế cũng hơn 5 năm rồi. Nhưng lần sau, các chú đừng có dại mà đi theo sau như thế nhé, anh ấy mà biết thì sẽ bỏ chạy la hét um sùm lên đấy!".

Mất hơn 10 phút dỗ dành thì chồng chị mới chịu ngồi yên để cho chúng tôi nói chuyện. Chị Nguyệt kể, chồng chị tên là Lê Văn Vui (50 tuổi) trước đây từng là bộ đội ở chiến trường Campuchia. Anh chị đã có với nhau hai mặt con và đều đang đi làm thuê ở Sài Gòn nhưng cuộc sống vẫn không mấy khá giả.

Trước đây anh Vui là một người rất hài hước, thương yêu vợ con và chăm chỉ làm việc. Nhưng từ ngày anh bị bệnh, chị dường như không còn thiết sống nữa. "Lúc anh ấy trở nên không bình thường nữa khi suốt ngày la hét, mọi thứ trước mắt tui dường như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rồi vì hai đứa con thơ nên tui đành ngậm ngùi chịu đựng, chăm chồng lo con mà sống qua ngày", chị Nguyệt tâm sự.

Xã hội - Bí ẩn ngôi làng có nhiều người điên

Bà Hậu chăm sóc anh Lê Bồng đã gần 20 năm

Rời khỏi căn nhà đầy những câu chữ lạ lùng, chúng tôi gặp ngay một người phụ nữ tóc tai rối bời, áo quần xộc xệch đang la hét giữa nhà: "Đừng có mà nhìn tao, con của tao đang ngủ, làm phiền nó ngủ tao giết...". Từ trong nhà một người phụ nữ chạy ra kéo người con gái đó vào rồi nói: "Con gái bà đấy, nó dọa thế chứ các chú mà nói lớn tiếng lại là nó sẽ bỏ chạy. Nó bị điên như thế cũng mấy năm trời rồi".

Trò chuyện với bà, chúng tôi mới biết bà tên là Nguyễn Y (66 tuổi), gia đình bà có hai người con bị điên. Người con gái đó tên là Nguyễn Thị Dung (33 tuổi) đã có chồng nhưng bỗng nhiên phát bệnh nên về sống với hai ông bà. Sau đó đến lượt đứa con trai tên Nguyễn Văn Minh (29 tuổi) cũng phát bệnh không rõ nguyên nhân.

Bà Y kể, hai người con bà trước đây không có dấu hiệu gì khác người cả. Người con gái thì được nhà chồng khen là một cô con dâu ngoan hiền, còn anh Minh thì học rất giỏi, siêng năng chịu khó nhưng không hiểu sao lần lượt trở nên điên dại. "Suốt ngày hai anh em nó cứ la hét, đập phá bàn ghế rồi khạc nhổ bừa bãi, không có một ý thức nào cả. Bà cũng không biết mình đã gây ra tội gì mà ông trời lại trách phạt bọn chúng như vậy!".

Vẫn chưa có lời lý giải

Hiện tượng số người bỗng dưng phát điên ngày càng nhiều ở làng Xuân Thượng và cả xã Vinh Xuân khiến cho nhiều người rất hoang mang. Mỗi người một lý giải và cũng chưa có một kết luận nào từ phía các ngành chức năng. Trưởng thôn Xuân Thượng Phạm Hiền cho hay nhiều người trong làng nói rằng nguyên nhân là do ô nhiễm nguồn nước và UBND huyện đã cử đơn vị chuyên môn về xét nghiệm mẫu nước thế nhưng vẫn chưa có kết luận. "Nhìn bà con trong thôn đang khỏe mạnh bỗng dưng phát điên mà ai nấy cũng đều đau xót. Người thì đi lang thang, người thì la hét, đập phá khiến cho thôn làng không còn được bình yên như trước nữa. Chỉ mong sớm tìm ra căn nguyên để giúp cho bà con thoát khỏi cảnh khổ", ông Hiền chia sẻ.

Bà Lê Thị Vuông (67 tuổi) cho biết: "Trước đây, khi còn chiến tranh, quân Mỹ có chôn các thùng chứa chất hóa học ở dưới khu đất này. Sau đó khi thua trận, chúng đã ném bom xuống vùng đất này nhằm tiêu hủy số hóa chất đó. Không ngờ nó đã thấm vào đất và nguồn nước và đến bây giờ vẫn còn đọng lại. Khi người dân uống nước vào chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh". Nhưng cũng có người cho rằng bị chứng bệnh này là do di truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên ý kiến này chưa thật sự thuyết phục vì nhiều nhà trong thôn có con bị nhưng ba mẹ lại không hề có dấu hiệu gì của căn bệnh này.

Chưa lý giải được về mặt khoa học, nhiều người lại cho rằng là do bị "ma ám". Hướng lý giải này thường có trong suy nghĩ của những người phụ nữ thôn quê khi tính mê tín trong mỗi người còn khá cao. Nhiều gia đình trong thôn khi có con mắc bệnh này đã tốn không ít tiền của trong nhà để cúng bái "thần linh" bốn phương về xua đuổi "ma quỷ" nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Chính quyền địa phương hết lòng quan tâm

Ông Phan Đình Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Xuân cho biết: "Đúng là làng Xuân Thượng ở xã Vinh Xuân có nhiều người mắc bệnh tâm thần. Chúng tôi đã có ý kiến nhờ các cơ quan chức năng đến tìm hiểu nguyên nhân để có hướng giải quyết cho bà con. Những gia đình có trường hợp mắc bệnh này đều có hỗ trợ từ phía UBND xã. Trong các dịp lễ, Tết, xã có kết hợp với các đoàn hỗ trợ và các mạnh thường quân về tặng lương thực thực phẩm và thuốc thang để giúp đỡ các gia đình nằm trong diện này. Hy vọng rằng tình trạng này sẽ sớm được giải quyết để bà con có thể sống vui vẻ và yên tâm phát triển kinh tế".

Du Ngoạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Chuyện tình cảm động của hai người điên ở viện tâm thần

Chuyện tình cảm động của hai người điên ở viện tâm thần

Thứ 5, 11/04/2013 | 15:20

Bản thân là hai người "tưng tửng", như một quy luật họ gặp nhau trong bệnh viện tâm thần. Chính lúc rơi vào cảnh ngộ ấy, khao khát yêu đương trong họ bỗng trỗi dậy.

Người điên và những câu hỏi cho người... tỉnh

Người điên và những câu hỏi cho người... tỉnh

Thứ 5, 16/05/2013 | 08:48

Khoa học đã chứng minh, vì cả lý do khách quan ngoài xã hội lẫn nguyên nhân chủ quan trong cơ thể mỗi người, bất kỳ ai cũng có thể trở thành bệnh nhân tâm thần trong một ngày trời đèm đẹp hoặc trời xâu xấu.

Du lịch ở đất nước 'bí ẩn' Triều Tiên

Du lịch ở đất nước 'bí ẩn' Triều Tiên

Thứ 6, 07/06/2013 | 08:49

Đất nước Triều Tiên luôn là một... ẩn số đối với thế giới. Rất ít khách du lịch đến Triều Tiên mỗi năm. Hãy thử một lần du lịch đến Triều Tiên... qua ảnh.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức

Hủy kết quả chấm phúc khảo vụ “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:58

Liên quan đến việc thí sinh “thủ khoa” có nguy cơ trượt viên chức sau khi chấm phúc khảo, UBND huyện Thới Bình đã có Quyết định hủy kết quả chấm phúc khảo kỳ thi viên chức huyện này năm 2017.

Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc "lạc trôi" trên biển

Ngư dân phát hiện tàu không người lái có chữ Trung Quốc "lạc trôi" trên biển

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:53

Trong lúc đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An, ông Dương Văn Bò (36 tuổi, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên -Huế) bất ngờ phát hiện 1 chiếc tàu lạ đang trôi dạt. Ngay sau đó, người đàn ông này đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý.

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: "Mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ mạnh mẽ lên!"

Bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: "Mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ mạnh mẽ lên!"

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:43

Trong ký ức của người mẹ trẻ, con gái đã dặn dò chị rất nhiều, thậm chí con còn nói với chị: “Mẹ ơi mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ hãy mạnh mẽ lên!”.

“Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”

“Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”

Thứ 4, 28/02/2018 | 17:29

Cố giữ bình tĩnh trước mặt bạn học cùng lớp của con nhưng khi các con bảo: “Cô ơi, con thay Hải An gọi cô bằng mẹ được không?”, chị Dương bật khóc, đôi chân quỵ xuống”.

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng

Đà Nẵng: Đề nghị phạt khách sạn xây dựng trái phép hơn 600 triệu đồng

Thứ 4, 28/02/2018 | 16:53

Dự án khách sạn 7 Seven Sea cố ý xây dựng sai phép, phía sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị không đập bỏ, mà phạt chủ đầu tư hơn 600 triệu đồng.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Loại lá đắt đỏ bậc nhất thế giới, 150 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu

Loại lá đắt đỏ bậc nhất thế giới, 150 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu

Thứ 5, 21/08/2025 | 15:00

Loại lá này được thu mua với giá từ 11-12 triệu đồng/kg nếu bán tươi, còn sấy khô sẽ có giá khoảng 150 triệu đồng/kg.

Làm rõ việc nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế quay video đăng lên tiktok

Làm rõ việc nam thanh niên điều khiển xe ô tô kéo theo xe tự chế quay video đăng lên tiktok

Thứ 5, 21/08/2025 | 09:24

Tại cơ quan công an, anh Hoà trình bày, được một cơ sở kinh doanh xe máy nhờ quay video để quảng cáo cho sản phẩm của cửa hàng.

Khu trục hạm trị giá 1,3 tỷ USD “nằm không” 3.000 ngày

Khu trục hạm trị giá 1,3 tỷ USD “nằm không” 3.000 ngày

Thứ 6, 22/08/2025 | 05:40

Chuyên gia chỉ ra rằng tình trạng “nằm không” kéo dài của khu trục hạm HMS Daring không phải do một vấn đề đơn lẻ mà là do nhiều yếu tố phức tạp.

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo ở Huế lĩnh án

Thứ 5, 21/08/2025 | 18:21

Với hai hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 7 bị cáo trên địa bàn Tp.Huế đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Hé lộ “lựa chọn tốt thứ hai” về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Hé lộ “lựa chọn tốt thứ hai” về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thứ 5, 21/08/2025 | 14:20

Đề xuất này yêu cầu các quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine phải phản ứng trong vòng 24 giờ trong trường hợp thỏa thuận hòa bình bị vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.