Cổ mộ “ẩn mình” trong khuôn viên trường học


Cổ mộ trong Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM được ngụy trang dưới dạng bồn hoa.
Đến trường Đại học Bách khoa TP.HCM hỏi các sinh viên ở đây về ngôi mộ cổ nằm trong khuôn viên ở trường thì hầu như không ai là không biết. Ngôi mộ nằm trong một khuôn viên rộng lớn, đối diện tòa nhà B6 của trường.
Ngôi mộ được ngụy trang dưới dạng bồn hoa hình vuông. Theo ước tính của chúng tôi ngôi mộ cao khoảng 4 tấc, dài khoảng 2 thước rưỡi, xung quanh ngôi mộ có rêu xanh phủ kín gợi lên cho người xem một cảm giác đây là một ngôi mộ cổ đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Bắt chuyện với L. T. Sinh đang theo học năm thứ 4 tại trường, Sinh kể về ngôi mộ cổ: “Từ hồi năm nhất vô học em đã nghe mấy anh chị khóa trên kể về ngôi mộ đó rồi. Nghe nói nó linh thiêng lắm, trước đợt thi nào cũng có mấy bạn ra thắp nhang với mong muốn thi đạt kết quả cao.
Bình thường nhìn qua ngôi mộ khá giống bồn hoa, xung quanh có ghế đá nhưng chẳng ai dám ngồi vì sợ bị “ám” trừ mấy bạn sinh viên không biết”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đã không ít lần mọi người lên phương án giải tỏa, di rời ngôi mộ này nhưng không hiểu sao sau những lần ấy ngôi mộ vẫn còn y nguyên. Cứ sau mỗi lần giải tỏa không thành lại “mọc” ra những câu chuyện, lời đồn “ma quái” về ngôi mộ này khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Theo các nhân chứng thì lần đầu tiên vào khoảng năm 1956, người ta lên phương án giải tỏa rừng cao su và xây dựng trường Đại học Bách Khoa. Khi ấy ngôi mộ cổ nói trên cũng nằm trong phương án di rời, nhưng chẳng ai biết chính xác lần giải tỏa ấy diễn ra thế nào nhưng người ta vẫn thấy ngôi mộ nằm nguyên ở vị trí cũ mà không ai dám đụng vào.