Sự hoảng loạn bao trùm một bệnh viện ở Jaipur, Ấn Độ, khi một người đàn ông bước vào, tay cầm một chiếc túi đựng một con rắn lớn và nói rằng cần được điều trị vì con rắn đã cắn anh ta.
"Con rắn này đã cắn tôi, xin hãy nhanh chóng chữa trị cho tôi", người đàn ông nói với nhân viên bệnh viện.
Vụ việc xảy ra cách đây vài ngày và đã được người dân dùng điện thoại ghi lại. Clip hiện đang lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông mang con rắn tới bệnh viện sau khi bị cắn.
Tiến sĩ Mahesh Mangal, giám đốc y khoa của Đại học Khoa học Sức khỏe Rajasthan, cho biết người đàn ông này đã mang theo con rắn đến bệnh viện.
Các viên chức tại bệnh viện cho biết, nhân viên, bệnh nhân và người thân của họ đã bị sốc khi nhìn thấy con rắn. "Các nhân viên đã xử lý tình huống và đưa người đàn ông này vào viện. Sau đó, gia đình anh ta đã mang con rắn đi", một viên chức cho biết.
"Người đàn ông nói rằng anh ta mang theo con rắn để chúng tôi có thể nhận dạng và biết được nó có độc hay không", ông nói thêm.
Một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Bhagalpur, Bihar vào năm ngoái, khi một người đàn ông đi vào bệnh viện với một con rắn lục Russell, một trong những loài rắn độc nhất thế giới.
Người đàn ông tên Prakash Mandal đã tóm lấy con rắn, quấn nó quanh cổ rồi mang đến bệnh viện khiến các bác sĩ và bệnh nhân sửng sốt.
T.Linh (T/h)