Daily Mail đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra tại Công viên Chalkwell ở Southend, Essex, vào khoảng 15h chiều 28/6.
Một nhân chứng cho biết, anh nghe thấy tiếng hét của những đứa trẻ khi một cành cây lớn bất ngờ rơi xuống đất.
Một bé gái 7 tuổi thiệt mạng trong khi 4 em nhỏ khác bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị. Một bé gái 6 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.
"Thật là một thảm kịch. Công viên lúc đó có rất đông các gia đình và trẻ em. Mọi người dựng lều và tổ chức dã ngoại", Adam Ramet, 54 tuổi, cư dân lâu năm của Southend, cho hay.

"Theo những gì tôi thấy thì có vẻ như toàn bộ phần ngọn cây đã rơi xuống. Đó là cây tuyết tùng khổng lồ. Cành cây lớn hơn cả một người", Ramet nói tiếp.
Phát ngôn viên của cảnh sát Essex xác nhận vụ việc: "Xe cứu thương, trực thăng, lính cứu hỏa cùng cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường ở công viên Essex sau khi nhận được tin báo.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, công viên rất đông người và có rất nhiều người chứng kiến sự việc. Một em nhỏ đã tử vong và một bé gái khác đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và mong rằng các em bị thương sớm bình phục hoàn toàn".
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để xác định các tình tiết xung quanh vụ việc này.
Trước đó vào tháng 4 ở Mỹ đã xảy ra vụ việc cây đổ vào nhà, cướp đi sinh mạng nam thanh niên 21 tuổi đang say giấc ngủ.
Một cơn bão bất ngờ quét qua khu vực Barberton, ngoại ô thành phố Akron, bang Ohio, Mỹ gây ra một thảm kịch đau lòng. Một cây lớn đổ ập xuống ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của nam thanh niên Noah Hall (21 tuổi), khi nạn nhân đang say giấc nồng trên tầng hai của ngôi nhà, tờ People đưa tin hôm 18/4.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã quá muộn, Noah Hall đã được xác nhận tử vong tại chỗ.
Các nhà chức trách địa phương nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng là do ảnh hưởng của cơn bão đi qua khu vực, khiến cây bị bật gốc và đổ xuống.
Minh Hoa (t/h)