Trong một vụ việc thương tâm, một người đàn ông 38 tuổi đến từ Surat, Ấn Độ, đã tử vong sau khi bị một bầy chó hoang rượt đuổi. Nạn nhân, được xác định là Ibrahim, biệt danh Ejaz Ahmed Ansari, đã tử vong vì vết thương quá nặng vài ngày sau vụ việc kinh hoàng, được camera giám sát ghi lại.
Vụ việc xảy ra vào ngày 24/10 tại Bhandariwad, khu vực Saiyeddura, Surat. Ibrahim đang trên đường về nhà sau buổi cầu nguyện buổi sáng thì bị một đàn chó hoang hung dữ khoảng 6 đến 7 con đuổi theo.

Người đàn ông bị đàn chó hoang đuổi theo.
Trong nỗ lực thoát thân, anh đã bỏ chạy thoát thân nhưng bị vấp và ngã mạnh xuống đường. Cú ngã gây ra chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến xuất huyết não và liệt, do một dây thần kinh chính ở cột sống của anh bị tổn thương. Mặc dù được điều trị nhiều ngày tại bệnh viện, Ibrahim đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Đoạn clip về vụ việc đã khiến người dân bức xúc trước tình trạng chó hoang tấn công ngày càng gia tăng ở khu vực thành thị. Người dân địa phương và gia đình nạn nhân đã cáo buộc Hội đồng Thành phố Surat (SMC) tắc trách và yêu cầu hành động ngay lập tức để kiểm soát số lượng chó hoang ngày càng gia tăng.
Desh Gujarat đưa tin rằng một thành viên trong gia đình người đã khuất đã trích dẫn: "Nếu bạn xem số lượng khiếu nại trên cổng thông tin SMC hoặc tại Bệnh viện Dân sự và Bệnh viện SMIMER, bạn sẽ thấy rằng những con chó hoang này đang tấn công tất cả mọi người, từ trẻ nhỏ đến người lớn và người cao tuổi và thậm chí cướp đi sinh mạng".
Cái chết thương tâm của Ibrahim Ansari một lần nữa làm sáng tỏ nhu cầu cấp thiết về việc quản lý chó hoang hiệu quả và thực thi các biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo an toàn công cộng tại các khu dân cư trên khắp thành phố.
Phương Linh (t/h)