Bị đàn voi tấn công, một người đàn ông tử vong

Thứ 2, 03/11/2025 11:26 GMT+7

Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị đàn voi hoang dã tấn công ở khu rừng hẻo lánh thuộc Gua Musang, bang Kelantan, miền Bắc Malaysia.

Nạn nhân được xác định là Saidi Jahari, 43 tuổi, giám sát công trường khai thác gỗ. Thi thể của anh được các đồng nghiệp phát hiện vào sáng ngày 29/10 (giờ địa phương), sau một đêm kinh hoàng mà họ mô tả là "hai đợt tấn công liên tiếp" của đàn voi.

Theo lời ông Sik Choon Foo, Cảnh sát trưởng Gua Musang cho biết, sự việc bắt đầu vào tối 28/10 khi Saidi cùng 5 công nhân khác đang ngủ trong lều tại hiện trường làm việc. Cả nhóm bị đánh thức bởi tiếng voi rống và tiếng cây gãy đổ.

Đàn voi tấn công khiến một người khai thác gỗ thiệt mạng - Ảnh 1.

Saidi Jahari được phát hiện đã thiệt mạng trên con đường dẫn ra khỏi khu nhà chung với những vết thương nghiêm trọng. (Ảnh: PDRM&NSTP/Paya Linda)

Nhận ra đàn voi đang tiến đến, họ hoảng hốt bỏ chạy vào rừng để tìm nơi ẩn náu. Tuy nhiên, Saidi Jahari không kịp chạy thoát. Khi những người khác quay lại sau vài giờ, họ tìm thấy anh vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng, gãy cả hai chân.

"Họ đã đưa nạn nhân vào trong nhà chung để bảo vệ tạm thời", ông Choon Foo cho biết. "Nhưng không lâu sau đó, một con voi đực đầu đàn quay trở lại, dẫn theo đàn và tấn công lần nữa".

Nhóm công nhân buộc phải chạy trốn lần thứ hai, để lại người đồng nghiệp bị thương. Khi họ quay lại vào sáng hôm sau, Saidi đã biến mất.

"Các cuộc tìm kiếm gần đó sau đó phát hiện Saidi đã chết trên đường mòn thoát hiểm, với những vết thương nghiêm trọng, được cho là do bị voi giẫm đạp", cảnh sát trưởng nói thêm.

Sau vụ việc, Sở Động vật Hoang dã và Công viên Quốc gia Malaysia đã được huy động để xác định vị trí đàn voi và ngăn chặn nguy cơ tấn công thêm.

Người em trai của nạn nhân, Sulaiman Jahari, 32 tuổi, chia sẻ trong đau xót:

"Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi gặp anh. Thông thường, anh ấy ít nói và không kể nhiều về công việc, nhưng trong bữa tối hôm đó, anh ấy rất vui vẻ và nói cười nhiều hơn thường ngày".

Theo người thân, Saidi chỉ mới đảm nhận vai trò giám sát công trường được hai tuần, dù anh đã có gần hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành khai thác gỗ.

Khai thác gỗ được xem là một trong những ngành nghề nguy hiểm nhất tại Malaysia, nơi công nhân thường phải làm việc trong những khu vực hoang dã, nơi sinh sống của nhiều loài động vật lớn như voi, hổ và báo đen.

Giới chức địa phương kêu gọi các công ty khai thác gỗ tăng cường biện pháp an toàn và hợp tác chặt chẽ với cơ quan bảo tồn động vật hoang dã để ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.

Quốc Tiệp (theo The Sun, Malay Mail, PEOPLE)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.