Người đầu tiên bị đuổi ra khỏi sân thi đấu là hậu vệ Billy Cooper sau khi trọng tài Darren Adie phát hiện ra anh này mặc quần lót không cùng màu với quần ngoài. Ngay sau đó, ông bầu Clark cũng bị phạt vì phản đối quyết định trên của trọng tài Darren Adie và bị yêu cầu ra khỏi sân.
Nối gót hai người này, các cầu thủ Bath City là Ciaran Rogers, Zemell Burton, Ben Bicknell và thủ môn Lewis Pierre cũng phải lần lượt lĩnh thẻ đỏ cũng vì lỗi ngớ ngẩn trên. Kết quả là, Bath City vẫn phải chơi trong tình trạng thiếu người và kết thúc với kết quả thua thảm hại để thủng lưới tận 6 bàn.
Bị đuổi ra khỏi sân vì mặc quần lót không đúng quy định. Ảnh: BBC
Theo luật bóng đá, quần lót phải cùng màu với quần đùi, trong khi đó các cầu thủ đội Bath City lại mang những chiếc quần lót màu trắng và bên ngoài là quần đùi màu đen.
Paul Williams - giám đốc điều hành của đội này cho hay: ”Tất cả những điều này thật là kì quái. Tôi đã rất giận dữ với nhà chức trách. Nội quy luôn là nội quy nhưng việc thi hành nó không phải là điều ràng buộc ở một giải dành cho thanh niên. Tại sao các nhà chức trách lại không kiểm tra màu sắc trước khi bắt đầu. Trước đó, mỗi đội phải đệ trình một bản báo cáo lên các nhà chức trách của hiệp hội bóng đá. Trong khi chúng tôi đã có một bản báo cáo rất dài”.
Ngay sau đêm diễn ra trận đấu này, một tuyên bố trên trang web chính thức của đội Bath cho biết: ”Chúng tôi đã trông chờ công bố bản báo cáo trận đấu vòng loại đầu tiên giữa hai đội Bath City và Newport County diễn ra tối qua của giải FA Youth Cup. Theo các sự kiện trái chiều xảy ra trong suốt trận đấu và thực tế là hầu hết các cầu thủ đều dưới 18 tuổi – vào thời điểm này chúng tôi sẽ không công nhận điều đó”.
Trong khi đó, thư ký Mike Everett của đội Newport County cho biết, ông không có thắc mắc gì về quyết định của trọng tài: ”Tôi hiểu vấn đề đầu tiên là việc mặc đồ lót không đúng quy định. Trọng tài đã ra quyết định. Tôi không thể nói gì thêm”.
Lê Thúy