
Ngày 27/7, Falmira De Jesus, 38 tuổi, công nhân đồn điền dầu cọ lấy nước từ ở đầm lầy phủ đầy cỏ dại ở Ketapang Regency, tỉnh Tây Kalimantan, Indonesia mà không biết rằng có một con cá sấu đang ẩn nấp phía dưới.
Khi Falmira đến gần, con bò sát hung dữ đã chồm lên, kéo cô xuống nước. Bà mẹ hai con dùng hết sức lực chiến đấu chống lại con cá sấu và hét lên để được giúp đỡ. Nghe thấy tiếng kêu cứu, các nhân viên khác đã chạy đến giúp đỡ cô.
Đoạn clip ghi lại được cho thấy, người phụ nữ bị kéo xuống nước và chỉ nhìn thấy phần đầu. Falmira dần chìm xuống khi con cá sấu cố gắng kéo cô ra xa, trong khi những người công nhân đang điên cuồng dùng sào để giải cứu Falmira.
Người dân địa phương cho biết, con cá sấu đã giữ Falmira trong khoảng 90 phút. Các đồng nghiệp của cô quá sợ hãi nên không dám xuống nước vì sợ sẽ bị con cá sấu tấn công. Cuối cùng, lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường và cứu Falmira ra khỏi đầm lầy. Cô được đưa đến bệnh viện với những vết thương nặng ở tay và chân.
Falmira nói: "Tôi đau đớn khi bị con cá sấu tấn công và không thể thoát ra. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy mình yếu đi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết vì rơi xuống nước.
Dù nằm trọng bệnh viện nhưng tôi vẫn có thế nhìn thấy con cá sấu trong tâm trí mình và cảm nhận được nó trên cơ thể. Tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi trốn thoát. Họ đã cứu mạng tôi".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.