Hai lần chạm tay vào giải xổ số độc đắc, tưởng như số phận đã mở ra cánh cửa giàu sang cho Mã Hồng Bình. Thế nhưng, chính vận may hiếm có ấy lại trở thành khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch, đưa người đàn ông từ vị trí được ngưỡng mộ trở thành tội phạm lừa đảo, phải trả giá bằng những năm tháng tù tội.
Mã Hồng Bình sinh ra và lớn lên tại Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Cuộc sống của anh trước đây không có gì nổi bật: gia cảnh bình thường, thu nhập vừa đủ sống. Anh từng làm việc trong một kho vũ khí, nổi tiếng là người chăm chỉ, hiền lành và được đồng nghiệp quý mến. Sau này, anh lập gia đình, cuộc sống tuy không dư dả nhưng êm ấm.

Từ chỗ có số tiền lớn nhờ trúng số, Mã Hồng Bình rơi vào cảnh tay trắng.
Biến cố xảy đến vào năm 1995 khi Mã Hồng Bình mất việc. Thời gian thất nghiệp khiến kinh tế gia đình lao đao. May mắn thay, nhờ người quen giới thiệu, anh xin được việc làm bảo vệ tại một siêu thị ở Cáp Nhĩ Tân. Công việc tuy vất vả nhưng ổn định. Nhờ chăm chỉ và trách nhiệm, anh dần được tin tưởng, thăng lên quản lý đội bảo vệ, thu nhập cũng khá hơn.
Dù vậy, khi nhìn bạn bè ngày một khá giả, mua sắm xe cộ, nhà cửa, vợ chồng anh không tránh khỏi áp lực. Những lời than thở về tiền bạc từ vợ khiến Mã Hồng Bình thêm trăn trở. Trong những lần tan ca, anh thường dừng lại trước quầy bán vé số với giải thưởng cao ngất ngưởng. Ban đầu chỉ mua cho vui, hy vọng trúng vài chục hay vài trăm tệ.
Niềm tin vào vận may lớn dần sau vài lần trúng giải nhỏ. Anh bắt đầu mua vé số thường xuyên hơn. Đến năm 2003, điều không tưởng xảy ra: với số tiền bỏ ra 267 tệ, Mã Hồng Bình trúng giải nhất trị giá 5 triệu tệ. Sau thuế, gia đình nhận khoảng 4 triệu tệ (gần 15 tỷ đồng hiện tại), một con số đủ để đổi đời.
Từ căn nhà chật hẹp, họ chuyển sang nơi ở khang trang hơn, mua xe hơi, cuộc sống trở nên đủ đầy. Điều khiến nhiều người nể phục là Mã Hồng Bình vẫn tiếp tục đi làm bảo vệ như trước, không phô trương giàu có.
Nhưng vận may chưa dừng lại. Năm 2004, anh tiếp tục trúng độc đắc lần thứ hai, cũng với giải thưởng 5 triệu tệ. Câu chuyện “người đàn ông hai lần trúng số” nhanh chóng lan khắp địa phương, thậm chí được truyền thông tìm đến phỏng vấn. Mã Hồng Bình trở thành biểu tượng của vận may hiếm có.
Song chính ánh hào quang ấy lại gieo mầm cho bi kịch.
Sau 2 lần trúng lớn, niềm tin rằng mình “có số đỏ” khiến Mã Hồng Bình lao sâu vào xổ số. Anh không còn mua cho vui mà xem đó là con đường làm giàu tiếp theo. Mỗi ngày, số tiền đổ vào vé số tăng dần, có khi lên tới hàng chục nghìn tệ. Anh tin chỉ cần thêm một lần may mắn nữa, gia đình sẽ giàu có trọn đời.

Mã Hồng Bình bỏ nghề bảo vệ sau khi trúng số lần hai.
Thế nhưng, vận may không lặp lại lần thứ ba. Tiền tích lũy dần cạn kiệt. Nhà cửa, xe cộ lần lượt phải bán đi. Thay vì dừng lại, Mã Hồng Bình tiếp tục lao vào vòng xoáy đỏ đen với tâm lý gỡ gạc.
Khi tiền trong nhà không còn, anh bắt đầu vay mượn bạn bè, người quen với lý do “đầu tư làm ăn”. Để thuyết phục, anh hứa hẹn trả lãi cao. Uy tín từ câu chuyện trúng số trước đây khiến nhiều người tin tưởng, sẵn sàng đưa tiền.
Nhưng toàn bộ số tiền vay được lại tiếp tục đổ vào vé số. Kết quả vẫn là con số không. Những cuộc gọi đòi nợ ngày một dồn dập, Mã Hồng Bình dần né tránh, tắt điện thoại, biến mất khỏi nơi cư trú.
Khi các chủ nợ tìm hiểu, họ mới vỡ lẽ mình bị lừa. Sự việc bị trình báo công an. Mã Hồng Bình bị phát lệnh truy nã trên phạm vi rộng. Người đàn ông từng xuất hiện trên truyền hình với câu chuyện may mắn giờ đây trở thành kẻ trốn chạy pháp luật.
Năm 2008, Mã Hồng Bình bị bắt giữ. Trước tòa, anh phải đối diện với cáo buộc lừa đảo do vay tiền rồi chiếm đoạt. Bản án 5 năm tù khép lại hành trình trượt dài từ đỉnh cao vận may xuống đáy vực tội lỗi.
Hai lần trúng số từng giúp anh đổi đời, nhưng cũng khiến anh đánh mất khả năng kiểm soát lòng tham và ảo tưởng vào may rủi. Khi giấc mơ làm giàu bằng vận may biến thành cơn nghiện đỏ đen, mọi giá trị từng có, tiền bạc, danh dự, niềm tin của người thân, đều lần lượt sụp đổ.
Câu chuyện của Mã Hồng Bình không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh: Vận may có thể đến bất ngờ, nhưng nếu đặt cả cuộc đời vào trò đỏ đen, cái giá phải trả đôi khi là những năm tháng sau song sắt và nỗi ân hận muộn màng.
Khánh Linh (t/h)