Nghi can trong vụ án mạng này vẫn biệt tăm và hiện là người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất nước Pháp.
Xavier Dupont De Ligonnes (trái) cùng các nạn nhân
Gia đình quý tộc
Xavier Dupont de Ligonnes xuất thân từ tầng lớp quý tộc xưa của nước Pháp (với chữ lót "de"). Xavier Dupont chào đời cách đây 50 năm ở Versailles, cưới một phụ nữ trẻ tên là Agnes cũng ở thành phố này. Họ có với nhau 4 người con từ 13 đến 20 tuổi - Arthur, 20 tuổi và đang là sinh viên; Thomas, 18 tuổi là một nhạc sĩ có tài; Anne, 16 tuổi; và Benoit, 13 tuổi (cả hai còn đang học trung học).
Nhà Dupont de Ligonnès đến Nantes vào đầu những năm 2000. Họ là mô hình của loại gia đình cổ điển, có vẻ như thống nhất. Ông bố Xavier làm việc, Agnes lo việc nội trợ. Trước khi vụ việc xẩy ra hai năm, chị tìm được việc làm bán phần tại trường trung học Blanche -de-Castille. Chị nuôi con theo giới luật, không cứng rắn cũng không buông thả.
Đứa con trai lớn Arthur, 20 tuổi, mới tốt nghiệp chuyên ngành vi tính tại trường cao đẳng kỹ thuật Saint -Gabriel tại Saint -Laurent-sur-Sèvre và trở về Nantes mỗi ngày cuối tuần. Arthur tìm được công việc giao bánh pizza cho nhà hàng Pizza Tempo, ở gần nhà. Em kế là Thomas, 18 tuổi, mới đậu tú tài, sẽ theo học âm nhạc tại TĐH Kytô giáo tại Angers. Thomas chơi guitar trong một nhóm nhạc rock. Benoit, 13 tuổi thích nhạc jazz và đánh trống, học tại trường Thánh tâm La Perverie. Anne, cô con gái duy nhất trong nhà cũng học ở đây.
Gia đình của Xavier Dupont cũng thuộc hàng khá giả, sở hữu 3 chiếc ôtô đắt tiền và một ngôi nhà hiện đại. Những bức ảnh gia đình cho thấy đây là một mái ấm hạnh phúc được nhiều người mong ước.
Bi kịch cuộc sống
Sinh năm 1960 tại Versailles, bá tước Xavier lúc nào cũng là một nhân vật quan trọng. Thuộc dòng dõi quý tộc, hắn luôn muốn khôi phục lại thời oanh liệt của mình. Trước khi chuyển đến Nantes, gia đình Xavier đổi chỗ ở liên tục. Draguignan, Lorgues, Sainte-Maxime... Mỗi lần như thế, Xavier đều muốn làm lại từ đầu.
Cuối cùng dừng lại ở Pornic, Xavier tin rằng đã ổn định vĩnh viễn khi tự mình lập ra một công ty và làm chủ lấy mình. Nhưng rồi cũng không thành công. Xavier không tin vào sự thật. Anh ta tự lừa dối mình và người thân, giống như Jean -Claude Romand, gã bác sĩ giả mạo khoe khoang mình làm việc cho Tổ chức Y tế thế giới, thực ra suốt ngày chỉ lang thang trên chiếc xe hơi. Lúc sắp bị lộ tẩy, hắn giết cả gia đình trước khi tự sát. Xavier sống bằng hai mặt và sợ ngày sự thật phơi bày? Người ta tin như thế.
Những tháng vừa qua, gọng kềm xiết lại. Anh ta không thể trả khoản nợ 50.000 euro tiền nợ cho vợ bé. Và cô này đe dọa tiết lộ tất cả cho vợ con hắn biết, từ mối quan hệ của họ cho đến khó khăn tài chánh không thể giải quyết được. Cuộc đời xây trên gió của hắn có nguy cơ sụp đổ. Tháng 1/2011, ông bố qua đời, chôn cất tại Paris. Cả gia đình Xavier đều có mặt, ngoại trừ bà mẹ Geenvìeve và cô em gái Christine. Lúc đó Xavier uống rất nhiều rượu và lè nhè nói: Tôi sẽ chứng minh là Thượng đế không có.
Thảm kịch gia đình và cuộc đào tẩu vội vã
Tháng 12/2010, Xavier Dupont bắt đầu gia nhập một câu lạc bộ bắn súng ở ngoại ô Nantes. Ông ta nói với quản lý câu lạc bộ là mình đang kế thừa một khẩu súng trường của người cha mới chết để lại và muốn học cách sử dụng nó. Câu chuyện có vẻ bình thường và đôi khi Xavier Dupont còn dẫn theo 2 đứa con trai đến câu lạc bộ.
Nhưng đến tháng 3 năm nay bỗng nhiên Xavier Dupont đến câu lạc bộ tập bắn súng trong 4 ngày liên tiếp. Cũng trong khoảng thời gian này, Xavier tìm mua một bộ phận giảm thanh cho khẩu súng, cùng với một số món đồ khác như là vải lanh, nước tẩy, vôi sống, cái mai và xe đẩy 2 bánh.
Ngày 3/4, người ta còn thấy Xavier Dupont đưa cả gia đình đến ăn trưa ở Nantes. Và ngày 5/4, Thomas, đứa con thứ nhì, nhận được một cú điện thoại của bố: Mẹ mày bị té xe đạp, hãy về Nantes ngay đi! Ngày 11, trường học của hai đứa trẻ và ông chủ của Agnes nhận được những bức thư kỳ quái. Xavier nói mình đang ở Australia. Những bức thư khác gởi cho bạn bè, hắn nói mình là điệp viên, phải sang Hoa Kỳ dự một phiên tòa xử án ma túy! Hắn còn đe dọa cả vợ bé: Chúng ta đã có một thời gian hạnh phúc bên nhau, bây giờ là đến lúc bất hạnh!
Ngày 15/4 tại Lorgues, nơi gia đình Dupont de Ligonnès sinh sống từ 1992 đến 1994, chỉ cách đó vài km, Colette Deromme mất tích. Cửa nhà mở toang và chiếc túi xách vẫn còn nằm trong xe hơi. Hàng xóm cho biết: Nạn nhân là thủ quỹ của một siêu thị, cô chẳng bao giờ bỏ rơi bốn đứa con của mình. Và đến ngày 21/4, xác của Agnes, Arthur, Thomas, Anne và Benoit được tìm thấy chôn trong vườn. Họ bị giết bằng khẩu súng trường nòng 22. Xavier thừa kế nó từ ông bố Hubert và đến trường bắn tại Nantes để luyện tập từ tháng 12/2010.
Tại hiện trường cảnh sát đã dựng lại toàn bộ hành vi phạm tội của kẻ sát nhân. Với khẩu súng nòng 22mm gắn ống giảm thanh, cả gia đình gồm người vợ và 4 đứa con lần lượt bị bắn chết từng người một có lẽ khi họ đang say giấc. Cả hai con chó của gia đình cũng bị giết chết. Sau đó thi thể của các nạn nhân được chôn dưới mái hiên nhà, còn Xavier Dupont thì biến mất một cách khó hiểu. Nước Pháp bắt đầu xôn xao theo dõi cuộc điều tra vụ án.
Ngay sau đó, cảnh sát bắt đầu mở cuộc điều tra và phát hiện Xavier Dupont có lẽ đã lên sẵn kế hoạch đào tẩu vội vã. Cảnh sát cũng khám phá ra tình trạng kinh tế của Xavier Dupont đang gặp bế tắc - ông ta có nhiều vụ làm ăn thất bại liên quan đến Internet. Xavier Dupont đã tiêu xài hết số tiền thừa kế của vợ và còn vay mượn thêm tiền từ một người tình cũ sống ở Paris - hiện người phụ nữ này cũng đang lẩn trốn có lẽ vì lo sợ cho tính mạng của mình.
Sau khi báo chí đưa tin về án mạng, người tình cũ của Xavier Dupont đã đến gặp cảnh sát cung cấp các tin nhắn và e -mail của ông ta gửi cho bà, nói thêm rằng hai người thường hay gặp nhau chỉ để quan hệ thể xác. Người phụ nữ cũng giao nộp cho cảnh sát bức thư mà Xavier Dupont gửi cho bà ta ngày 9/4, trong đó nói: "Chúng ta đã có thời gian sống hạnh phúc với nhau, nhưng nay đã có chuyện không hay đang xảy ra".
Hiện chưa xác định được dấu vết của Xavier Dupont kể từ khi cảnh sát tìm thấy chiếc ôtô Citroen C5 của nghi can này bỏ lại tại một khách sạn rẻ tiền ở làng Roquebrune -sur-Argens, nơi ông ta được tin là đã lưu trú vào đêm 14/4. Từ đó, có người nhìn thấy Xavier Dupont de Ligonnès xuất hiện tại Nice, có lúc một mình, có lúc với một phụ nữ tóc vàng, lái chiếc xe hòm đăng ký biển số tại Hauts -de-Seine. Dường như họ đang trốn chạy một cái gì đó... Và một lệnh truy nã quốc tế đối với Xavier Dupont đã được Cảnh sát Pháp phát đi.
Khánh Nhi (tổng hợp)