Theo truyền thông Thái Lan, nạn nhân là ông Chaiphum Sae-eung (63 tuổi), cư trú tại tỉnh Yala. Thông tin ban đầu cho biết một con khỉ đực có tính khí hung hãn đã bất ngờ xông vào khuôn viên nhà ông và lao tới tấn công. Dù cố gắng chống trả, ông Chaiphum vẫn bị con vật cào xé liên tục và cắn sâu vào chân trái cũng như nhiều vị trí khác trên cơ thể.
Đến sáng ngày 6/12 (giờ địa phương), thi thể ông Chaiphum được phát hiện trong tư thế gục vào tường, trên người đầy vết thương do bị cắn. Người phát hiện là cháu trai của nạn nhân, ông Pipat Sae-eung, khi đến kiểm tra nhà thì bàng hoàng thấy ông nằm giữa vũng máu.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.
Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, nạn nhân vẫn đang nắm chặt một thanh kim loại, được cho là dùng để tự vệ. Con khỉ tấn công được nhìn thấy đang ngồi trên xà nhà, trừng mắt nhìn các sĩ quan.
Thiếu tá cảnh sát Jakkarin Laksana cho biết nạn nhân được cho là đã tử vong khoảng 2–3 ngày trước khi được phát hiện, do thi thể đã bắt đầu trương phồng và bốc mùi. Thi thể sau đó được chuyển đến Bệnh viện Betong để khám nghiệm tử thi.
"Chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu có sự tham gia của con người trong vụ việc. Đây rõ ràng là một vụ tấn công của động vật hoang dã. Chúng tôi đã ban hành lệnh bắn hạ con khỉ này nếu phát hiện vì nguy cơ nó có thể tiếp tục tấn công người dân là rất lớn", ông Laksana cho biết.

Con khỉ hoang dã đã tấn công ông Chaiphum Sae-eung.
Người dân địa phương xác nhận đây không phải lần đầu tiên con khỉ nguy hiểm này gây ra thương tích cho ông Chaiphum. Khoảng 10 ngày trước, ông từng bị nó cắn vào vai nhưng không ngờ lần tấn công sau lại dẫn đến hậu quả chết người.
Cùng con khỉ này, chỉ vài ngày trước vụ việc, một gia đình khác trong khu vực cũng đã phải bỏ nhà đi lánh nạn sau khi bị nó quấy phá và tấn công.
Vụ việc cho thấy tình trạng khỉ hoang ngày càng hung hăng tại nhiều khu vực ở Thái Lan và các quốc gia châu Á. Tình trạng bùng nổ số lượng khỉ đuôi dài đang gây ra nhiều hệ lụy, khi các đàn khỉ xâm nhập vào khu dân cư, phá phách và trở nên táo bạo hơn trong các cuộc đối đầu với con người.
Trước đó không lâu, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hơn 100 con khỉ lao xuống núi tại Công viên Qianlingshan, Trung Quốc, vào ngày 24/11, khiến nhiều du khách khiếp sợ. Trong đoạn phim, có thể thấy du khách phải chui vào khu trú ẩn khi chứng kiến đàn khỉ hung dữ tràn xuống một cách hỗn loạn.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả quần thể khỉ hoang, những vụ việc tương tự có thể tiếp tục xảy ra, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân tại nhiều địa phương.
Quốc Tiệp (theo The Sun, Daily Mail)
