Tôi sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Ngày còn đi học, tôi luôn bị các bạn trong lớp bắt nạt, có khi bị ăn đánh chỉ với lí do rất đơn giản là “nhìn mày gầy, xấu quá nên tao đánh”. Trong các môn học, tôi sợ nhất là môn thể dục. Phần vì sợ không đủ sức khỏe, phần vì tôi cảm thấy không tự tin trước các bạn trong lớp. Đặc biệt, chẳng bao giờ tôi dám tham gia các hoạt động dã ngoại của lớp.
Mỗi khi làm việc gì nặng nhọc là tôi thấy mệt mỏi và thở không ra hơi. Mang tiếng là con trai mà chẳng bao giờ giúp được ai việc gì, thậm chí có khi mọi người còn phải giúp đỡ tôi, khiến tôi càng tự ti hơn.

Nhờ có Tảo Mặt Trời tăng cân tôi đã tăng cân thành công
Tuy sống khép mình, nhưng tôi lại rất đam mê làm phim. Không có bạn, nên tôi thường tự đi một mình khắp nơi quay những bộ phim tự do để thỏa niềm mơ ước của. Vậy mà nhiều khi tôi cũng định từ bỏ niềm đam mê đó. Vì đi đến đâu tôi cũng bắt gặp ánh mắt kì thị, soi mói của mọi người vì cái thân hình quá gầy.
Với niềm đam mê phim ảnh, tôi đã xin vào làm cộng tác ở một hãng phim. Lúc đầu, giám đốc cũng không định nhận tôi vào làm việc, chỉ với lí do “Tôi sợ cậu không đủ sức khỏe”. Nhưng rồi khi tôi đưa ra những đoạn phim mà tôi tự quay thì anh mới đồng ý.
Có lần, công ty có một dự án làm phim lớn ở tỉnh xa. Tôi rất háo hức chuẩn bị cho dự án phim này. Vậy mà trong buổi họp sếp lại gạt tôi ra vì sợ tôi không đủ sức để theo được dự án dài ngày.
Sau lần đó, tôi nghĩ nếu như bản thân mình mà cứ mãi là “Kiên Còi” thì sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội thành công. Vì vậy, tôi quyết tâm tăng cân bằng mọi cách. Tôi nhờ mẹ chuẩn bị cho tôi những bữa ăn dinh dưỡng và cắt thuốc về sắc cho tôi uống. Nhưng ăn bao nhiêu đồ ăn ngon, uống bao nhiêu thuốc từ thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền… tôi vẫn chẳng lên được cân.
Tôi cũng mua cả một số loại thuốc tăng cân cấp tốc về uống. Công nhận, uống xong tôi ăn khỏe, ngủ khỏe, tăng cân ngay sau 1 tuần sử dụng. Nhưng sau một thời gian uống tôi lại có cảm giác mệt mỏi, không còn cảm giác thèm ăn. Nhất là khi tôi ngưng uống thuốc thì sụt cân rất nhanh, người lúc nào cũng rệu rã. Lúc này, tôi vô cùng chán nản, nghĩ sẽ chẳng bao giờ thoát được cái thân hình “còi” này.