Billy Sonhopper và chồng cô, David, đến từ Los Angeles, California, Mỹ đã phải chịu đựng nhiều cơn đau, bao gồm cả việc phải đến phòng cấp cứu vì đau ngực và đau bụng.
Đoạn clip cho thấy người bạn cùng phòng của họ, Timothy Bradbury, đang xịt thứ trông giống như thuốc diệt côn trùng Raid lên thức ăn.
Thậm chí, ông ta còn đeo mặt nạ phòng độc khi phun dung dịch lên rau củ trong bếp chung.
Cặp đôi đã bí mật lắp đặt camera sau khi David bị tổn thương gan. Các bác sĩ đã kiểm tra mẫu máu của anh và nghi ngờ bị đầu độc.

Đoạn clip cho thấy người bạn cùng phòng của họ, Timothy Bradbury, đang xịt thứ dường như là thuốc diệt côn trùng Raid lên thức ăn (Ảnh: KNN)
David nói: "Trong clip, chúng tôi phát hiện ra rằng, ngoài những việc khác mà ông ta đã làm trong suốt một năm chúng tôi sống ở đây, ông ta còn xịt một thứ gì đó - chúng tôi không chắc đó là thuốc diệt chuột hay thuốc diệt ong bắp cày.
Ông ta xịt đủ thứ lên thực phẩm nhà chúng tôi - trái cây, rau củ, ấm pha cà phê mà chúng tôi dùng mỗi sáng và toàn bộ tủ đựng khoai tây chiên, ngũ cốc, tất cả các loại đồ hộp và gia vị. Mọi thứ. Ông ta xịt nó lên khắp mọi nơi".
Nhưng không chỉ có thuốc xịt côn trùng. Bradbury còn gây thiệt hại tài sản của họ, bao gồm cả xe hơi.
Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường, một cuộc đối đầu giữa Bradbury và các sĩ quan cảnh sát đã diễn ra.
Sau hai giờ đàm phán, cuối cùng ông ta tự nguyện rời khỏi nhà và bị bắt vì tội cố ý đầu độc thức ăn, đồ uống, thuốc hoặc nước với ý định gây thương tích.
Billy nói: "Chúng tôi không muốn sống trong sợ hãi nữa. Chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Chúng tôi chỉ muốn được an toàn".
David nói thêm: "Sống chung với anh ta suốt một năm qua thật là địa ngục. Kinh khủng lắm".
Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang tiếp diễn.
Phương Linh (t/h)