Mới đây, Estes Carter Thompson III, cựu tiếp viên của hãng hàng không American Airlines, đã bị tuyên án 18 năm 6 tháng tù giam cùng với 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù, vì các tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Bản án được đưa ra tại Tòa án Quận Boston vào ngày 23/7 (giờ địa phương), do Thẩm phán Julia Kobick chủ trì.
Trong tuyên bố tại phiên xét xử, Thẩm phán Kobick lên án gay gắt hành vi của bị cáo, gọi đó là "kinh hoàng".

Chiếc điện thoại được dán vào mặt sau của bệ ngồi bồn cầu trên chuyến bay của American Airlines. (Ảnh: Lewis & Llewellyn LLP/Associated Press)
Thompson, cư trú tại Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ đã bị bắt vào tháng 1 năm 2024 tại Lynchburg, Virginia, sau khi một bé gái 14 tuổi phát hiện thiết bị mà Thompson đặt trong nhà vệ sinh trên một chuyến bay do Thompson phục vụ. Cuộc điều tra sau đó cho thấy Thompson đã quay lén ít nhất bốn bé gái khác trong độ tuổi từ 7 đến 14 khi các em sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay, trong khoảng thời gian kéo dài 9 tháng.
Thompson bị truy tố với một tội danh cố ý lạm dụng tình dục trẻ em và một tội danh tàng trữ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, có liên quan đến trẻ vị thành niên chưa dậy thì.
Tại phiên tòa, Thompson đã cúi đầu xin lỗi và thừa nhận: "Hành động của tôi là ích kỷ, đồi trụy và sai trái".
Trong bản ghi nhớ tuyên án gửi lên tòa án, các công tố viên liên bang nhấn mạnh rằng hành vi của Thompson không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn để lại hậu quả tâm lý nghiêm trọng cho các nạn nhân.
Thompson sẽ thụ án tại Trung tâm Y tế Liên bang Butner (FMC Butner) ở Bắc Carolina. Luật sư bào chữa cho biết Thompson dự định sẽ tham gia chương trình điều trị dành riêng cho tội phạm tình dục trong thời gian thi hành án.
Khi được truyền thông liên hệ sau phiên xét xử, luật sư của Thompson từ chối bình luận thêm.
Quốc Tiệp (theo independent.co.uk/asia)