Guadalupe đã trải qua một đêm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Cô đi khiêu vũ với một người bạn và cuối cùng phải nhập viện với chấn thương đầu, bong gân bàn chân phải và răng bị nứt.
Sự việc xảy ra tại một trạm xăng ở Comodoro Rivadavia, Argentina, vào ngày 7/6/2025, khi một phụ nữ trẻ có kỹ năng võ thuật đã tấn công cô một cách dã man.
"Hai người này xông vào và không nói một lời, bắt đầu tấn công tôi. Đầu tiên, cô gái mặc đồ đỏ đá vào miệng tôi, tôi ngã xuống, rồi cô ta bắt đầu đánh vào nhiều chỗ trên cơ thể tôi", Guadalupe kể với ADNSur.
Vụ tấn công chỉ dừng lại nhờ sự can thiệp của những người khác. "Nếu họ không có mặt ở đó, kết quả có thể đã khác", cô thừa nhận.

Nạn nhân đã phải nhập viện sau khi bị đánh vào đầu và mặt.
Guadalupe bị chấn thương đầu, chấn thương mặt, bong gân bàn chân phải và nứt răng. Cô được cấp cứu khẩn cấp và sau đó cô cùng mẹ mình đệ đơn khiếu nại, khởi đầu các thủ tục pháp lý.
Kể từ đó, vụ việc được chuyển giao cho văn phòng công tố, nơi đã buộc tội kẻ tấn công gây thương tích nhẹ và lên lịch phiên điều trần quan trọng vào ngày 15/5. Tuy nhiên, thời gian trôi qua vẫn chưa mang lại câu trả lời nào cho nạn nhân.
"Tôi vẫn chưa biết tại sao cô ta đánh tôi", Guadalupe nói. Tại một trong các phiên tòa, bị cáo đã chọn không khai, điều này càng làm tăng thêm sự không chắc chắn.
Cô gái trẻ này không chỉ tìm kiếm công lý cho vụ việc của mình. Cô ấy còn đang cố gắng thu hút sự chú ý đến một vấn đề rộng lớn hơn, sự bình thường hóa bạo lực.
"Tôi không biết cần bao nhiêu chuyện nữa xảy ra để chúng ta hiểu rằng một cú đá vào đầu có thể giết chết một người", Guadalupe cảnh báo. Cô nói thêm: "Hôm nay tôi có thể kể câu chuyện của mình, nhưng đã có những người bị đánh vào đầu và tử vong. Điều đó không phải là bi kịch mà là nhận thức được vấn đề".
Vài ngày trước phiên điều trần quan trọng, Guadalupe khẳng định vụ án của cô không nên bị lãng quên và yêu cầu hệ thống tư pháp phải hành động để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra lần nữa.
Phương Linh (t/h)