Một cô gái đã cắn đứt lưỡi một người đàn ông sau khi anh ta quấy rối và cưỡng hôn cô. Người đàn ông đến từ Kanpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã kết hôn và được cho là có quan hệ tình cảm với cô gái.
Champi, 35 tuổi, cư dân Kanpur, dường như rất buồn phiền về đám cưới sắp tới của cô gái với một người do cha mẹ cô lựa chọn. Người này đã đính hôn và giữ khoảng cách với Champi. Theo cảnh sát, điều này khiến Champi rất đau khổ và anh ta thường cố gắng tìm cách gặp cô.
Chiều ngày 17/11, cô ấy đi ra bờ ao. Thấy cô ấy đi một mình, Champi quyết định đi theo rồi túm lấy cô và sàm sỡ.

Người đàn ông bị cắn đứt lưỡi sau khi cưỡng hôn người phụ nữ.
Cô gái chống cự và cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng Champi vẫn tiếp tục cưỡng bức và bắt đầu hôn. Sau đó, cô cắn đứt lưỡi của Champi.
Champi kêu lên đau đớn, máu chảy rất nhiều. Nghe tiếng la hét, dân làng tập trung báo tin cho gia đình và đưa anh đến Trung tâm Y tế Cộng đồng (CHC).
Sau khi điều trị ban đầu, các bác sĩ đã chuyển Champi đến một bệnh viện lớn hơn ở Kanpur.
Phó ủy viên cảnh sát, Dinesh Tripathi, xác nhận vụ việc và cho biết một vụ án đã được đăng ký chống lại người đàn ông này và hành động pháp lý tiếp theo đang được thực hiện.
P.Linh (t/h)