Theo tờ India today, ông Uttam Nayak đang ngủ dưới một mái che bằng tôn trên cánh đồng của mình vào đêm khuya thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở ngón tay phải.
Ông bật đèn pin lên và phát hiện một con rắn đen, dài khoảng 1,5 mét, gần bếp lò. Người đàn ông nhặt một cái gậy và liên tục đánh vào con rắn cho đến khi nó chết.

Người đàn ông giết chết con rắn sau khi bị nó cắn và mang xác đến bệnh viện. Ảnh: India today
Sau khi giết chết con rắn, Uttam tự băng bó ngón tay bị thương, uống chút trà và chờ đến sáng. Khoảng 5h sáng, ông trở về nhà mang theo con rắn đã chết và kể cho gia đình nghe về việc bị rắn cắn.
Các thành viên trong gia đình rất hoảng hốt khi biết tin và đưa ông đến phòng cấp cứu của bệnh viện huyện. Tuy nhiên, điều khiến họ và các nhân viên bệnh viện ngạc nhiên là Uttam đã mang theo con rắn cắn mình.
Uttam bỏ con rắn chết vào trong một cái túi và đưa cho bác sĩ xem. Ông liền yêu cầu bác sĩ kiểm tra xem con rắn có nọc độc hay không.
Các bác sĩ lập tức khám cho Uttam và bắt đầu điều trị. Bác sĩ Naveen Chauhan, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện huyện, cho biết không có dấu hiệu nhiễm độc nọc rắn trong cơ thể ông.
Các bác sĩ cũng phát hiện ra rằng con rắn chỉ cắn Uttam Nayak một lần, làm giảm nguy cơ bị nhiễm độc nghiêm trọng. Hiện ông đang được điều trị và đã qua khỏi nguy hiểm.
Phương Linh (t/h)