Kittiphoom Mamark, 39 tuổi, đã cố gắng bắt con rắn độc bò vào ngôi nhà nơi anh sống một mình ở Samut Prakan, Thái Lan.
Nhưng con rắn hổ mang đã cắn phập vào cổ tay, tiêm vào người anh nọc độc mạnh, nhanh chóng lan truyền khắp mạch máu.
Kittiphoom đã gọi điện cho bà của mình là Lek, 74 tuổi, nói rằng anh yêu bà và "hãy hoàn thành mọi việc vặt giúp anh".
Sau đó, người kỹ sư thú nhận rằng anh đã bị con rắn cắn ngay trước khi đường dây im lặng.
Bà Lek hoảng loạn gọi điện cho người thân đến kiểm tra Kittiphoom, nhưng họ phát hiện anh đã tử vong trên tầng hai của ngôi nhà vào khoảng 9h sáng giờ địa phương.
Cảnh sát và người bắt rắn đã đến để kiểm tra hiện trường.

Con rắn hổ mang bị bắt sau khi cắn tử vong người đàn ông.
Đội trưởng Thanakorn Rattanawilai của đồn cảnh sát Bang Sao Thong cho biết: "Khi khám nghiệm, các sĩ quan phát hiện vết thương do răng nanh trên cổ tay trái của nạn nhân, cho thấy anh đã chết ít nhất 2 giờ.
Sau đó, các sĩ quan đã chụp ảnh hiện trường để làm bằng chứng. Thi thể được gửi đến Viện y học pháp y Ramachakri Naruebodindra ở Samut Prakan để xác nhận nguyên nhân thực sự của cái chết".
Những người bắt rắn đã phát hiện ra con rắn hổ mang sát thủ dài 1,8 mét - một trong những loài rắn độc nhất thế giới - ẩn náu gần vòi hoa sen trong phòng của Kittiphoom.
Họ đã bắt được con rắn và gửi nó đến Viện tưởng niệm Nữ hoàng Saovabha để kiểm tra và lấy nọc độc.
Bà Lek, vừa khóc vừa kể lại rằng bà đã rất ngạc nhiên khi cháu trai gọi điện cho bà lúc 6h40 sáng.
Bà nói: "Cháu hỏi, 'Bà ơi, bà có yêu cháu không?' và tôi nói rằng tôi rất yêu cháu, sau đó cháu nói rằng cháu đã bị rắn hổ mang cắn.
Giọng cháu bắt đầu nhỏ dần, sau đó tôi không thể nghe thấy cháu nói nữa. Tôi đã gọi cho cháu gái ể kiểm tra ngay lập tức, nhưng khi họ đến nơi thì Kittiphoom đã mất rồi".
Những lời chia buồn và tưởng nhớ đã được gửi đến Kittiphoom, còn được gọi là Mai, trên mạng xã hội.
Sự ra đi của Kittiphoom xảy ra sau một số vụ rắn hổ mang tấn công trong những tuần gần đây.
Vào ngày 8/10, Pranee, 66 tuổi, đã may mắn thoát chết sau khi một con rắn hổ mang bò vào phòng khách của bà ở Sakhon Nakhon.
Trong khi đó, vào ngày 12/10, Thong Pratumthong, 93 tuổi, đang ngủ trưa thì một con rắn hổ mang cắn vào ngón tay bà ở tỉnh Phetchabun.
Người phụ nữ lớn tuổi giật mình tỉnh giấc vì cơn đau nhói và hét lên, vùng vẫy khi con rắn hổ mang bò khỏi hiện trường. Tiếng hét đã báo động cho gia đình, những người ngay lập tức đưa bà đến bệnh viện.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có 7.000 người được điều trị vì rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó tử vong, trong đó rắn hổ mang là loài gây tử vong nhiều nhất.
Phương Linh (t/h)