
Biển người chờ đón thân nhân ở sân bay Nội Bài ngày cận Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán, khu vực ga đến quốc tế sân bay Nội Bài gần như không có một khoảng lặng. Từ sáng sớm cho tới tối muộn, dòng người đổ về ngày một đông, đứng kín hai bên hàng rào sắt, mắt dõi về phía cửa kính nơi hành khách quốc tế lần lượt bước ra. Trên tay họ là những bó hoa tươi đủ sắc màu, những chiếc vali, xe đẩy hành lý đã sẵn sàng, và hơn hết là sự chờ đợi háo hức khó giấu.

Nhiều gia đình có mặt tại sảnh đến quốc tế sân bay Nội Bài để đón người thân.
Nhiều gia đình có mặt từ sớm, đứng chật kín lối đi, bất chấp phải chờ đợi hàng giờ liền chỉ để không bỏ lỡ giây phút gặp lại người thân. Khi cánh cửa mở ra, cảm xúc dường như vỡ òa. Những cái vẫy tay từ xa, những bước chân vội vã đẩy xe hành lý, tiếng gọi nhau vang lên giữa đám đông. Nhiều người vừa bước ra đã được người thân ôm chầm, những cái ôm thật chặt, những ánh mắt rưng rưng sau cả năm dài xa cách...

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khu vực ga đến quốc tế sân bay Nội Bài gần như không có một khoảng lặng.
Giữa dòng người đang chờ đón, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết, gia đình chị có mặt tại sân bay từ hơn một tiếng trước để đón em gái từ Hàn Quốc về ăn Tết. "Cả năm làm ăn vất vả, chỉ mong Tết được về nhà. Em tôi mấy năm rồi mới sắp xếp về đúng dịp này nên cả nhà háo hức lắm. Đứng chờ mệt thật nhưng vui, cảm giác như Tết đến sớm hơn", chị Hoa nói trong niềm vui và tay vẫn cầm chặt bó hoa chuẩn bị sẵn.

Ánh mắt yêu thương, nụ cười rạng rỡ của cô gái Phan Hiền dành cho người thân sau cả năm dài xa gia đình.
Không chỉ các gia đình nhỏ, nhiều đại gia đình cũng có mặt đông đủ để đón con cháu từ nước ngoài trở về. Những chiếc xe đẩy chất đầy vali, túi quà, thùng đồ được buộc cẩn thận bằng băng dính. Trên mỗi xe hành lý là câu chuyện của cả một năm mưu sinh xa quê, giờ được gói ghém mang về trong những ngày đoàn viên.

Chị Minh Thu rạng rỡ ôm hoa đón con gái Phan Hiền từ Cannada về Việt Nam ăn Tết.
Ở một góc khu vực ga đến sân bay Nội Bài, chị Minh Thu đứng sát bên chồng – anh Phan Từ – và em trai là anh Đặng Hùng hồi hộp chờ đón con gái và cháu về ăn Tết. Trên tay họ là bó hoa nhỏ, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về cánh cửa nơi hành khách quốc tế sắp bước ra. Chuyến bay từ châu Âu còn chưa hạ cánh, nhưng niềm háo hức đã hiện rõ trên từng gương mặt.

Vợ chồng chị Minh Thu và anh Phan Từ vui mừng đón con gái Phan Hiền từ Cannada về Việt Nam ăn Tết.
"Con gái tôi đi làm bên Canada đã tròn một năm. Càng sát Tết, cháu mới thu xếp được công việc để về Việt Nam sum họp cùng gia đình", chị Thu chia sẻ, giọng không giấu được niềm vui. Vợ chồng chị cùng cậu của con gái bắt xe từ Nghệ An ra Hà Nội từ sớm, chỉ mong kịp có mặt ở sân bay để đón con. "Chỉ cần nhìn thấy con bước ra, bao mệt mỏi của quãng đường dài và những giờ chờ đợi đều tan biến. Với chúng tôi, Tết chỉ thực sự bắt đầu khi con trở về nhà".

Dòng người tại sân bay mỗi lúc một đông, nhịp đi lại dồn dập hơn khi giờ cao điểm đến gần. Dưới sự điều tiết của lực lượng an ninh và nhân viên sân bay, trật tự vẫn được giữ vững. Các lối đi được phân luồng rõ ràng, hàng rào sắt tạo thành khu vực đón khách riêng, hạn chế tối đa tình trạng chen lấn, xô đẩy. Dẫu không gian ngày càng chật chội, điều dễ nhận thấy nhất vẫn là niềm vui hiện rõ trên gương mặt của nhiều người.

Với những người có mặt tại đây, khoảnh khắc chờ đợi ở sân bay không đơn thuần là đón một chuyến bay, mà là đón Tết trở về. Tết đến sớm hơn trong từng gia đình bằng những ánh mắt dõi theo bảng điện tử, những bó hoa được ôm chặt trong tay và nụ cười rạng rỡ chờ phút sum họp. Giữa tiếng loa thông báo vang lên liên hồi, cảm giác đoàn viên lan tỏa, khiến cái lạnh cuối năm như dịu lại, nhường chỗ cho hơi ấm của tình thân và niềm mong ngóng ngày gặp lại.
Khánh Linh (t/h)