Ngày 27/2, trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Dương Minh Tiền (cha bé Phát, SN 1981, ngụ ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, bé Phát mới vừa trở lại trường mầm non để tiếp tục học sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Bé Phát được mẹ bế vào nhà sau khi được cha đến trường đón về. (Ảnh: Thanh Lâm).
Theo anh Tiền, trước đó vào ngày 23/1, thấy con trai ít nói hơn mọi khi và hay ngồi một chỗ, đi lại không vững nên khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau đó, vợ chồng anh đã tức tốc đưa con từ quê lên bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám. Tại đây, bé Phát được chẩn đoán não úng thủy nên bác sĩ yêu cầu nhập viện. Đến ngày 7/2, sức khỏe Phát dần bình phục nên được các bác sĩ cho xuất viện về nhà, chờ tái khám vào ngày 4/3 tới.

Bé Phát lễ phép chào hỏi khi có người đến thăm. (Ảnh: Thanh Lâm).
Chị Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983, mẹ bé Phát) cho biết thêm: “Được xuất viện về nhà, Phát liền đòi cha chở đến trường để học. Bé thích được đến trường học nhưng trí nhớ của bé không được tốt. Dù Phát được học nhiều tháng liền nhưng bé chỉ hát được vài câu. Riêng tên của các bạn trong lớp thì Phát không thể nhớ được. Chỉ duy nhất tên cô giáo thì Phát thuộc nằm lòng do hằng ngày được cha mẹ dạy bé nói”.
Sau giờ học ở trường, về nhà Phát thích tập chạy xe đạp. (Ảnh: Thanh Lâm).
Từ ngày bé Phát có nhiều biểu hiện bất thường ít nói, đi lại không vững, người mẹ đã quyết định nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm sóc cho Phát. “Phát có trí nhớ không tốt nhưng cháu rất lễ phép, biết nói lời cảm ơn khi được cho quà bánh”, chị Duyên nói.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.