Theo Reuters, ngày thứ Năm tuần này (5/12) là ngày sinh nhật nhà vua Bhumibol Adulyadej. Tướng Paradon Patthanathabut, thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan hôm nay cho biết, chính phủ đã đạt được một thỏa thuận với người biểu tình. Hai bên đã nhất trí 'đình chiến' 'vì người cha vĩ đại của chúng ta, Nhà Vua của chúng ta', ông Paradon cho biết.
“Chúng tôi không từ bỏ, nhưng hôm nay cảnh sát đã lùi bước vì chúng tôi nhận thấy người biểu tình chỉ muốn chiếm giữ những địa điểm đó như một hành động mang tính biểu tượng”, ông nói.
Hành động dỡ bỏ hàng rào gai vào sáng nay dường như đã giải tỏa được khá nhiều căng thẳng, và được giải thích là "quyết định của chính phủ nhằm tránh đối đầu".
![]()
Khoảng 11 giờ (giờ địa phương), người biểu tình đã vượt qua các rào chắn trên 2 cây cầu Orathai và Chamai Maruchet để tập trung trước tòa nhà chính phủ. Hàng trăm người sau đó đã đi vào trong mà không hề bị ngăn chặn.
Không khí ở Bangkok dường như đã lắng xuống đôi chút nhưng tại hiện trường vẫn còn nhiều dấu tích của bạo lực. Xung quanh các công sở, rác rưởi tràn ngập. Binh lính Thái Lan, chủ yếu là quân y, được điều ra để hỗ trợ trong trường hợp có thương vong nhưng hoàn toàn không can thiệp.
Điều này khác hẳn với cảnh tượng trước đó với những trận hỗn chiến suốt ngày đêm 2/12.
Cảnh sát trưởng Kamronvit Thoopkrachang nói với hãng tin Reuters: "Hôm nay chúng tôi sẽ không sử dụng hơi cay, không đối đầu, chúng tôi sẽ để họ vào bên trong nếu họ muốn".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.