Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy

Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy

Thứ 3, 09/07/2013 | 21:06
0
Pamela Anderson là biểu tượng tình dục của thập niên 90 và đến nay, dù đã ở cái tuổi tứ tuần nhưng người đẹp vẫn khiến các quý ông xao xuyến khi cởi áo.

Pamela Anderson bắt đầu nổi như cồn sau khi khoe đường cong “bỏng rẫy” trên trang bìa tạp chí Playboy số tháng 10 năm 1989. Người đẹp đã lập nên kỳ tích cùng Playboy với 13 lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí dành cho đàn ông này, nhiều hơn bất cứ ai trong lịch sử xuất bản.

Nổi tiếng với đường cong bỏng mắt và ngực giả đồ sộ, vì vậy mà ở thời kỳ đỉnh cao sắc đẹp, Pam thường xuyên được mới “khoe thân” và là hình mẫu bạn tình lý tưởng của hàng triệu quý ông. Hãy nhìn lại lịch sử lột áo của người đẹp lừng lẫy thập niên 90 này. 

Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy

Số tháng 10 năm 1989. Ở thời điểm này, Pam đanh đảm nhận vai chính bộ phim Baywatch.Người đẹp đã khiến các anh chàng phát sốt  với màn lột áo táo bạo và bộ phim Baywatch ngay lập tức trở thành bộ phim được các quý ông săn đón.

 Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 2).

Tháng 2 năm 1991. Lúc này, Pam đã là một cái tên lớn trong làng giải trí Vì vậy mà người đẹp lột áo trên Playboy không phải để tìm kiếm danh tiếng như lần đầu mà là để trả ơn. 

Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 3).

Tháng 7 năm 1992. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí, người đẹp đã khiến các quý ông phát sốt khi phát biểu: “Sex là thứ làm cuộc  sống của con người thêm ý nghĩa. Vì vậy, cuộc sống của tôi không thể sex dù chỉ một ngày.”

 Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 4).

Pam và ngôi sao của Coneheads, Dan Aykroyd chia sẻ trang bìa tạp chí số tháng 8 năm 1993.Không lộ nhiều da thịt nhưng Pam vẫn khiến các quý ông sốt hầm hập. 

Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 5).

Tháng 11 năm 1994. Pam thừa nhận: “Tôi đã phải đụng dao kéo để hoàn hảo hơn.Tuy nhiên, đàn ông thích vậy. Họ thích ngắm dù nó có thể không thật”. 

Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 6).

Không cầu kỳ trong trang phục hay khoe da thịt quá nhiều nhưng Pam vẫn giúp Playboy số tháng 1 năm 1996 trở thành hàng nóng trên sạp báo.

 Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 7).

Tháng 9 năm 1997. Chỉ cần khuôn mặt nổi tiếng của Pam là đã đủ để các ông chủ Playboy hốt bạc.

 Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 8).

Tháng 6 năm 1998. Pam chia sẻ trang bìa với các đồng nghiệp nóng bỏng Donna D'Errico, Traci Bingham và Gena Lee Nolin.

Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 9).

Tháng 2 năm 1999. Nói về tình dục trong buổi phỏng vấn Pam cho biết:“Thời gian sex tuyệt vời nhất của tôi là khi tôi có bầu.”

Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 10).

Tháng 7 năm 2001. Bức ảnh nhiều màu sắc và nỏng bỏng này là sản phẩm của nhiếp ảnh gia David LaChapelle.

 Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 11).

Tháng 5 năm 2004. Mặc dù  không còn ở đỉnh cao xuân sắc nhưng Pam vẫn đủ nỏng làm các quý ông gục ngã.

 Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 12).

Tháng 1 năm 2007. Càng lớn tuổi độ cởi của Pam càng tạo bạo nhưng không thể phủ nhận, Pam vẫn rất “nóng” dù đã ngưỡng ngấp nghé tuổi 40. 

Nhân vật - Biểu tượng sex Pamela Anderson 'bỏng rẫy' trên Playboy (Hình 13).

Tháng 1 năm 2011. Ở cái tuổi 43 Pam đã làm nên lịch sử khi xuất hiện lần thứ 13 trên tạp chí Playboy.

Lê Anh

Ngắm 10 'biểu tượng sex' của thập niên 50, 60 (P2)

Chủ nhật, 07/07/2013 | 15:06
Hãy cùng tiếp tục điểm tên 5 biểu tượng sex còn lại của thập niên 50 và 60.

“Biểu tượng sex” Marilyn Monroe bị bạn diễn bôi nhọ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Nữ diễn viên Jean Kent nói rằng "Biểu tượng sex" Marilyn Monroe là người bẩn thỉu và luộm thuộm...

Ai mưu sát "biểu tượng tình dục" của nước Mỹ?

Thứ 2, 21/01/2013 | 09:02
Tạp chí Globe của Mỹ mới đây khẳng định, cái chết Marilyn Monroe - biểu tượng sex của thế kỷ 20, không phải do dùng thuốc ngủ quá liều mà là một vụ mưu sát.