Mới đây, trên nhiều diễn đàn dành cho giới trẻ có chia sẻ lại bộ ảnh nhóm sinh viên dầm mưa chơi đùa cùng nhau. Họ cùng hắt nước vào người, cùng kéo mo cau, đội chậu trên đầu... Tất cả những hình ảnh đó đều nhận được rất nhiều sự quan tâm, thích thú của người dùng mạng.
Bộ ảnh "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" đang gây bão mạng.
Đặc biệt, khoảnh khắc đó còn được nhiều người chia sẻ với nội dung "Cho tôi một vé đi tuổi thơ".
Với những thế hệ 8x, 9x thì việc cả lũ trẻ trong xóm cùng hò nhau tắm mưa mỗi khi có mưa lớn, hay kéo mo cau đến rách cả quần thì đó là những kỷ niệm ấu thơ tuyệt đẹp không thể quên.
Chàng trai Mai Nhật Minh (một trong những người trong ảnh) chia sẻ: "Bọn mình đều là những người đam mê chụp ảnh nên việc ghi lại những khoảnh khắc như thế này gần như là một sở thích lớn. Bộ ảnh được bọn mình chụp vào thứ 6 tuần trước".
Nhật Minh cho biết nhóm bạn của cậu đều là những sinh viên năm cuối của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Vì muốn ghi lại những khoảnh khắc trong quãng đời sinh viên nên nhóm bạn quyết định thực hiện bộ ảnh đáng nhớ này.
Chưa hết bất ngờ vì bộ ảnh của nhóm mình được nhiều người chú ý, chàng trai Nhật Tân cảm thấy rất vui khi được mọi người quan tâm. Thế nhưng, trước những ý kiến trái chiều cho rằng các bạn làm vậy là nghịch dại, Nhật Tân nói: "Bọn mình không nghĩ là nghịch dại mà đây là một cái gì đó điên điên, một chút gì đấy để gợi lại những kỉ niệm ngày bé. Khi đã quyết định làm thế bọn mình đã biết trước là sẽ có những ý kiến trái chiều nhưng bọn mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cái chính là anh em được vui vẻ và có những kỷ niệm của thời sinh viên".
Khi thực hiện những hình ảnh đó, với Nhật Minh, Nhật Tân và cả nhóm bạn cho biết họ đều ước một