Bò đực nặng 1,5 tấn lao vào tiệm tóc, nhân viên hoảng loạn bỏ chạy

Thứ 6, 29/05/2026 11:24 GMT+7

Clip ghi lại khoảnh khắc một con bò đực khổng lồ lao vào tiệm cắt tóc và xông về phía các nhân viên đang hoảng loạn bỏ chạy.

image

Con bò hung dữ nặng 1,5 tấn được cho là đã trốn thoát khỏi sự kiểm soát của chủ nhân, người đang có ý định giết thịt nó.

Camera giám sát ghi lại cảnh một con vật khổng lồ màu nâu trắng lao vào cửa hàng nhỏ ở quận Sultanbeyli, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 27/5.

Nó lao thẳng qua cửa kính tiệm cắt tóc, khiến những người bên trong hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn.

Con bò đực này được chủ nhân mua trước lễ Eid al-Adha, lễ hội hiến tế của người Hồi giáo, trong đó các gia đình theo truyền thống giết mổ gia súc và phân phát thịt cho người thân, hàng xóm và những người nghèo khó.

img

Con bò lao vào tiệm cắt tóc khiến nhân viên và khách hàng hoảng loạn. Nguồn: NewsX

Con vật đã thoát khỏi chủ nhân và lao qua các con phố khu dân cư trước khi đến tiệm làm tóc.

Đoạn clip cho thấy vị khách không mời mà đến bất ngờ bước vào cửa tiệm, trong khi nhân viên đang phục vụ khách hàng.

Đột nhiên một người đàn ông phát hiện con bò lao tới rất nhanh và ngay khi những người bên trong bắt đầu phản ứng, con bò đã lao vào.

Con bò tót trượt chân trên sàn gạch, tạo cơ hội cho một số khách hàng và nhân viên chạy thoát thân, trong khi những người khác chen chúc vào phía sau quán.

Resit Koni, chủ tiệm cắt tóc, cảm ơn Chúa vì không ai bị thương nặng, kể cả vị khách trẻ tuổi mà ông đã che chở.

"Con bò đực đến từ khu phố bên dưới. Tôi đang ngồi thì nó lao vào cửa hàng. Có khách hàng bên trong, trong đó có một đứa trẻ. Tôi đã che chắn để bé không bị sợ hãi. Tôi bị mảnh kính văng vào tay. Chúng tôi thật may mắn. Cảm ơn Chúa", ông nói.

May mắn thay, con vật hung dữ đã đổi hướng và rời khỏi cửa hàng, để lại một đống ghế bị lật úp, đồ dùng trong tiệm làm tóc và các vật liệu bị vỡ vụn.

Theo các nguồn tin, con bò đực tiếp tục gây náo loạn trong khu phố sau đó, tấn công cả chủ nhân và những cư dân cố gắng khống chế nó.

Sau một hồi vật lộn kéo dài để khống chế con vật, người dân địa phương không còn cách nào khác ngoài việc gọi đội cứu hộ của thành phố đến giúp đỡ. Cuối cùng, họ đã bắt được con vật và trả lại cho chủ nhân của nó.

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.